
✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.(Mc 6,7-13)
7 Khi ấy, Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. 8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; 9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10 Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ.” 12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
Suy niệm
Thừa sai hai bàn tay trắng
Làm bất cứ việc gì, người ta dường như luôn cần đến phương tiện vật chất. Với việc loan báo Tin Mừng cũng vậy: trên thực tế, không ít người vẫn nghĩ phải có tiền của, phương tiện, điều kiện… thì mới có thể lên đường. Thế nhưng, với Đức Giêsu lại khác. Khi sai các tông đồ đi, Người chỉ thị rõ ràng: “không được mang gì đi đường” (c.8).
Tại sao Đức Giêsu lại truyền dạy như thế? Tiền của quả thật rất hữu ích cho cuộc sống và là phương thế để thực hiện tốt những công việc được giao. Tuy nhiên, tiền bạc đôi khi lại trở thành rào cản bước tiến của con người. Việc loan báo Tin Mừng cũng vậy. Khi muốn các tông đồ không mang theo “lương thực, bao bị, tiền giắt lưng”, Đức Giêsu muốn các ông đừng bận tâm về vật chất, để được tự do thi hành sứ mạng và tập trung vào điều cốt yếu; không cậy dựa vào thế gian, nhưng phó thác và cậy trông nơi quyền năng cùng tình thương của Thiên Chúa.
Dĩ nhiên, hành trang vật chất là những điều tối cần cho một chuyến đi. Nhưng các tông đồ lại được trao một hành trang còn cần thiết hơn: chính Chúa và ân ban của Người: “Người ban cho các ông quyền trừ quỷ”. Nhờ đó, kết quả họ thu về thật lớn lao và kỳ diệu: “Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh” (c.12).
Những gì các môn đệ đem đến cho con người không chỉ dừng lại ở vật chất. Qua lời rao giảng và những dấu lạ, họ trao ban ơn cứu độ; không chỉ mang lại sự giải thoát đời này, mà còn là ơn giải thoát muôn đời. Đó mới là điều con người cần hơn cả của cải trần gian. Và hơn nữa, những điều ấy trần gian không thể tự ban cho con người, ngoại trừ chính Chúa thông ban qua các môn đệ của Người.
Lời sai đi của Đức Giêsu năm xưa hôm nay lại vang lên cách đặc biệt trong năm mục vụ 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Điều người tín hữu thực sự cần bận tâm không phải là mình có thể mang gì cho người khác, nhưng là ở lại với Chúa và sẵn sàng để Người sai đi. Người môn đệ đích thực là như thế.
Chứng Nhân
