✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 13,16-20)

16 Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói : “Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em ! 18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây : Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. 19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. 20 Thật, Thầy bảo thật anh em : ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”

Suy Niệm

THÂN PHẬN NGƯỜI ĐƯỢC SAI ĐI 

Bài Tin mừng hôm nay là đoạn kết câu chuyện Đức Giêsu rửa chân các môn đệ và có những lời nhắn nhủ các ông hãy thực hiện theo gương ấy (Ga 13,1-15). Những lời tiếp theo tiên báo về thân phận của người được sai đi. Thân phận ấy, không gì khác hơn là hoạ lại chính thân phận của Người sai đi.

Thân phận của Đức Giêsu, Người sai các môn đệ đi vào thế gian tiếp nối sứ mạng của mình, thực ra vốn giàu sang phú quý, nhưng Người đã tự nguyện mặc lấy thân phận nô lệ, để cứu chuộc muôn người (x.Pl 2, 6-11). Dù là Chúa là Thầy, nhưng Đức Giêsu đã hạ mình cúi xuống để rửa chân cho các môn đệ, học trò của mình. Những ai theo Chúa và để được sai đi cũng phải mang thân phận ấy: “tôi tớ không hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không hơn người sai đi” (c.16). Như thế, người được sai đi chỉ có thể chu toàn sứ vụ được giao phó khi đồng hoá cuộc đời mình với phân phận của Thầy mình. Tuy thân phận người được sai đi phải hạ mình trở nên nhỏ bé như người tôi tớ, nhưng cũng có một danh giá lớn lao. Thật vậy, người được sai đi nhân danh Chúa, họ là đại diện cho chính Chúa. Một cách nào đó, người được sai đi là “Chính Chúa trong kiếp người”. Vì thế, ai tiếp đón những người được sai đi là tiếp nhận chính Chúa: “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy”, và còn hơn nữa: “ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (c.20). Đây vừa là vinh dự cho người được sai đi, vừa là động lực để họ chu toàn sứ mạng được uỷ thác.

Mỗi tín hữu, dù sống ở bậc sống nào, cũng đều được sai đi vào thế gian để trở nên “hiện thân” của Chúa giữa dòng đời. Điều này chỉ thành hiện thực khi họ biết hoạ lại thân phận Đức Kitô trong đời sống của mình. Và khi được chia sẻ thân phận như thế, ắt hẳn những người được sai đi cũng sẽ được “chung phần với Thầy”.

Chứng Nhân