✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 13, 16-20)

16 Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói : “Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em ! 18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây : Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. 19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. 20 Thật, Thầy bảo thật anh em : ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”

 Suy niệm

Chung phần với Thầy

“Nếu anh không để Thầy rửa chân cho anh, anh chẳng được chung phần với Thầy” (Ga 13,8). Trước lời ấy của Đức Giêsu Kitô, Phêrô không chỉ xin rửa chân mà còn xin được rửa cả tay và đầu. Nhưng chính từ cử chỉ rửa chân, Chúa Giêsu mặc khải ý nghĩa sâu xa của việc “chung phần với Thầy”: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi” (Ga 13,16).

Trong tương quan Thầy – trò, các môn đệ là tôi tớ, còn Đức Giêsu Kitô là Chúa; các ông là người được sai đi, còn Người là Đấng sai đi. Nhưng điều lạ lùng là chính người Chủ lại cúi xuống phục vụ, rửa chân và hiến mạng sống vì muôn người. Vì thế, “chung phần với Thầy” không phải là hưởng vinh quang theo kiểu trần gian, nhưng là bước vào con đường phục vụ và trao hiến.

Hơn nữa, Đức Giêsu Kitô còn nói đến “chén đắng” và “phép rửa” Người phải chịu – ám chỉ cuộc khổ nạn. Việc rửa chân cho các tông đồ chính là dấu chỉ báo trước con đường tự hạ và hy sinh ấy. Nếu Thầy đã đi con đường đó, thì người môn đệ cũng không thể đi con đường khác. Quả thật, hành trình loan báo Tin Mừng của các tông đồ đã đầy dẫy thử thách và chống đối, minh chứng rằng họ đã nên giống Thầy mình.

Với cái nhìn trần gian, thân phận gian khó ấy có vẻ là bất hạnh; nhưng trong ánh sáng đức tin, đó lại là một diễm phúc. Thánh Phaolô Tông đồ đã xác tín: “Nếu ta cùng chết với Đức Kitô, ta sẽ cùng sống với Người; nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người” (2Tm 2,11-12).

Trên hành trình theo Chúa, người Kitô hữu không tránh khỏi những thập giá và thử thách (x. Lc 9,23). Nhưng chính trong những điều ấy, họ được nên một với Thầy mình. “Chung phần với Thầy” không chỉ là một lời hứa, mà còn là một lối sống cho người Kitô hữu hôm nay: sống phục vụ, sống hiến thân, và trung thành bước theo con đường của Đức Giêsu Kitô, để được cùng Người hưởng vinh quang phục sinh.

Chứng Nhân