✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.(Mc 4,21-25)

21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? 22 Vì chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng. 23 Ai có tai để nghe thì hãy nghe!”

24 Người nói với các ông: “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. 25 Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi.”

Suy niệm

Mỗi Kitô hữu là một ngọn đèn toả sáng Tin mừng

Câu hỏi của Đức Giêsu: “Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng?” dường như là câu hỏi không cần câu trả lời, bởi ai cũng biết chức năng của đèn là để chiếu sáng. Qua hình ảnh đơn sơ ấy, Chúa khẳng định rằng: cũng như ngọn đèn được thắp lên để soi sáng, thì người lắng nghe Lời Chúa cũng được mời gọi trở nên ánh sáng cho trần gian.

Tiếp đó, Đức Giêsu nói đến một quy luật mang tính tất yếu: “Không có gì che giấu mà không được tỏ lộ, không có gì kín đáo mà không được đưa ra ánh sáng.” Lời này cho thấy ánh sáng của Thiên Chúa có sức làm bừng lên sự thật; trước ánh sáng ấy, mọi sự rồi sẽ được phơi bày.

Nhưng ánh sáng mà Đức Giêsu nói tới là ánh sáng nào? Câu trả lời được chính Người hé mở khi nói: “Hãy để ý tới điều anh em nghe.” Điều được nghe ở đây chính là Lời Chúa, là Tin Mừng cứu độ mà Đức Giêsu mang đến cho nhân loại. Người chính là Ánh sáng thế gian (x. Ga 8,12), soi chiếu vào bóng tối trần gian, để ai theo Người sẽ không còn bước đi trong tăm tối, nhưng được sống trong ánh sáng. Quả thật, Lời Chúa là “ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105).

Vì thế, những ai đón nhận Lời Chúa thì chính cuộc đời họ cũng trở nên một ngọn đèn chiếu sáng cho anh chị em mình. Ánh sáng ấy là ánh sáng Tin Mừng. Dù ban đầu chỉ được một số người đón nhận, nhưng ánh sáng Tin Mừng sẽ lan tỏa đến muôn dân, muôn nước khi mỗi Kitô hữu biết phản chiếu ánh sáng ấy bằng đời sống của mình.

Việc lắng nghe Lời Chúa và để Lời ấy chiếu sáng cuộc đời không chỉ là một bổn phận, mà còn là con đường đem lại hạnh phúc đích thực. Ai sống theo Lời Chúa thì sẽ được thêm ân phúc; còn ai khước từ ánh sáng ấy thì sẽ dần đánh mất cả những gì mình đang có. Đó chính là ý nghĩa lời Đức Giêsu khẳng định: “Ai có thì sẽ được cho thêm; ai không có thì ngay cái mình đang có cũng sẽ bị lấy đi” (Mc 4,25).

Người tín hữu vẫn thường xuyên được lắng nghe Lời Chúa, cách riêng trong Thánh lễ. Điều quan trọng là sau khi đón nhận Tin Mừng, mỗi người phải để Lời ấy trở thành ánh sáng cụ thể qua đời sống chứng tá. Khi sống như vậy chính là lúc chúng ta đang thực thi đường hướng mục vụ 2026 mà các chủ chăn Giáo hội Việt Nam mời gọi: Mỗi Kitô hữu trở thành một môn đệ thừa sai, bằng cách trở nên “ánh sáng thế gian” giữa lòng đời.

Chứng Nhân