✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.(Mt 11,11-15)

11 Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. 12 Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. 13 Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri. 14 Và nếu anh em muốn chấp nhận, thì ông Gioan chính là Êlia, người phải đến. 15 Ai có tai thì nghe.”

Suy niệm

Chiếm Nước Trời bằng sức mạnh

Đức Giêsu mang Nước Trời đến trần gian. Nhưng Nước ấy không “tự trên trời rơi xuống”, cũng không đương nhiên thuộc về bất cứ ai. Chỉ những người không ngừng nỗ lực mới đạt được. Đức Giêsu đã khẳng định như vậy trong bài Tin mừng hôm nay: “Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh; ai mạnh sức thì chiếm được” (Mt 11,12).

Ngay từ tạo dựng, Nước Trời đã hiện diện trên trần gian. Nhưng khi nghe theo sự xúi giục của ma quỷ, con người đã đánh mất Nước ấy và từ đó, sức mạnh của sự dữ luôn tìm cách lôi kéo con người xa lìa Thiên Chúa. Bởi vậy, khi Đức Giêsu đem Nước Trời đến, người ta phải mạnh mẽ chiến đấu với ba cản trở căn bản mà truyền thống vẫn gọi là ma quỷ, thế gian và xác thịt. Chống lại những điều ấy không dễ, nếu con người không đủ mạnh sức.

Sức mạnh ấy trước hết đến từ Thiên Chúa. Tự sức mình, con người không thể thắng được sức mạnh của tội lỗi. Nhưng họ không thất vọng, vì Chúa luôn ở cùng và trợ giúp. Tiên tri Isaia đã quả quyết như thế khi truyền đạt Lời Chúa: “Đừng sợ, chính Ta phù trợ ngươi” (Is 41,13). Điều không thể đối với con người lại luôn có thể đối với Thiên Chúa (x. Lc 1,37). Tuy nhiên, ơn Chúa chỉ sinh hoa trái trọn vẹn khi con người cộng tác bằng tất cả thiện chí, nỗ lực và những bước đi không mệt mỏi. Thánh Augustinô diễn tả cách tuyệt đẹp: “Chúa sinh ra con không cần có con, nhưng để cứu độ con thì Người cần con đáp lời.”

Mùa Vọng là mùa trông đợi Chúa đến và Nước của Người. Tinh thần chờ đợi đích thực không phải là ngồi yên, nhưng là dấn thân bằng những việc làm cụ thể. Vì thế, bên cạnh việc chung tay tổ chức một lễ Giáng sinh tưng bừng rực rỡ, mỗi người được mời gọi can đảm chiến đấu với tất cả những gì ngăn cản Chúa đến với mình. Khi đó, niềm hy vọng Nước Trời mới dần trở thành hiện thực trong cuộc đời mỗi người.

Chứng Nhân