
✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.(Mt 7,7-12)
7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 9 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? 10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ? 11 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao? 12 “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.”
Suy niệm
Xin làm sao để được!
Có một thực tế hơi “phũ phàng”: nhiều khi chúng ta cầu nguyện rất nhiều mà dường như nhận được chẳng bao nhiêu. Trong khi đó, Đức Giêsu lại quả quyết: “Anh em cứ xin thì sẽ được” (Mt 7,7). Vậy phải hiểu thế nào? Chẳng lẽ Lời Chúa khác với thực tế đời sống?
Trước hết phải khẳng định: Lời Chúa là chân lý, không bao giờ sai. Nếu có khoảng cách, hẳn là do cách chúng ta cầu xin. Thánh Giacôbê từng nói: “Anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý” (Gc 4,3). Có lẽ vấn đề không nằm ở việc Chúa không cho, nhưng ở điều ta xin và cách ta xin.
Thật vậy, khi cầu nguyện, chúng ta thường ưu tiên xin những nhu cầu vật chất, những điều phục vụ cho cuộc sống trước mắt. Còn Đức Giêsu lại hướng lòng ta về điều cao hơn: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người” (Mt 6,33). Nghĩa là đặt Thiên Chúa và ý muốn của Người lên trên hết. Khi điều ta tìm kiếm là Nước Trời, thì những điều khác sẽ được ban theo cách Chúa thấy là tốt nhất cho ta.
Tinh thần ấy được thể hiện rất rõ trong Kinh Lạy Cha. Những lời xin đầu tiên không phải là “xin cho con”, mà là: Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện. Chỉ sau đó mới là “xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”. Cầu nguyện đúng không phải là bắt Chúa làm theo ý mình, nhưng là uốn lòng mình theo ý Chúa.
Hơn nữa, lời cầu xin chưa được đáp lại nhiều khi vì ta chưa đủ tín thác. Đức Giêsu mời gọi ta đến với Thiên Chúa như người con đến với Cha. Người cha trần gian, dù bất toàn, còn biết cho con mình điều tốt lành; huống chi Cha trên trời, Đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, lại không ban điều tốt nhất cho con cái sao?
Mùa Chay là thời gian gia tăng cầu nguyện. Nhưng điều quan trọng không phải là cầu nguyện nhiều cho bằng cầu nguyện đúng:
– Xin điều đẹp lòng Chúa.
– Tìm Nước Trời trước hết.
– Và phó thác trọn vẹn như người con nhỏ trong vòng tay Cha.
Khi đó, ta sẽ nhận ra: Chúa vẫn luôn nhận lời - có khi không theo cách ta muốn, nhưng luôn theo cách tốt nhất cho phần rỗi đời đời của ta.
Chứng Nhân
