✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.(Mt 7,21.24-27)

21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : ‘Lạy Chúa ! lạy Chúa !’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.

24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

Suy niệm

Hy vọng Nước Trời thành hiện thực khi thi hành Thánh ý

Ai cũng khát mong niềm hy vọng của mình trở nên hiện thực. Tuy nhiên, không có hy vọng nào chỉ đến từ ước mơ; hy vọng đòi hỏi sự cộng tác bằng hành động. Niềm hy vọng Nước Trời cũng như thế, như Đức Giêsu khẳng định: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời” (c.21).

Bước theo Đức Kitô là bước đi trong niềm hy vọng. Niềm hy vọng cao cả nhất của người tín hữu chính là Nước Trời – nơi hạnh phúc đích thực và đáp ứng những khát vọng sâu xa của con người. Nhưng để được vào Nước ấy, người ta không chỉ cần ước mong hay cầu nguyện, dù những điều ấy rất cần thiết, mà còn phải thực thi Thánh ý Thiên Chúa. Nghĩa là ai khát mong Nước Trời thì phải bước theo đường lối của Chúa và đem Lời Người áp dụng trong đời sống.

Thánh ý Thiên Chúa được biểu lộ qua nhiều cách, nhưng rõ ràng và nổi bật hơn cả là trong Lời Chúa. Lời được trao ban cho dân chính là ý muốn yêu thương và cứu độ của Thiên Chúa. Vì thế, cốt lõi của việc thi hành Thánh ý là sống theo Lời Chúa. Đó cũng là lý do Đức Giêsu ví người biết nghe và thực hành Lời Chúa như người khôn xây nhà trên đá, vững bền trước bão tố. Trái lại, kẻ chỉ nghe mà không thực hành thì như xây nhà trên cát, dễ dàng sụp đổ khi phong ba kéo đến.

Mùa Vọng năm nay diễn ra trong bối cảnh Năm Thánh Hy Vọng, một lời mời gọi tha thiết để người tín hữu “nhen nhóm lại niềm hy vọng”. Tuy nhiên, niềm hy vọng ấy sẽ mãi mờ nhạt nếu ta không nỗ lực biến ước mơ thiêng liêng ấy thành thực tại. Đời sống đức tin – nhất là trong Mùa Vọng trông chờ Chúa đến – chính là hành trình chu toàn Thánh ý, để niềm hy vọng Nước Trời ngày càng rõ nét, cho đến khi được hoàn tất vào ngày Chúa trở lại, để thưởng công cho những ai hết lòng trông đợi.

Chứng Nhân