✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.(Lc 2,16-21)

16 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bêlem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này. 18 Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. 19 Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo.

21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

Suy niệm

Hoà bình mang tên Giêsu

Con người luôn thao thức đi tìm bình an, nhưng dường như điều ấy thường vượt quá tầm tay. Ngày lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, cầu bình an cho năm mới giúp chúng ta xác tín rằng: bình an đến từ Thiên Chúa và mang tên Giêsu.

Bình an của Chúa đã đến với trần gian trong đêm Giáng Sinh: “Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2,14). Như chính tên gọi của Hài Nhi: “Người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu” (Lc 2,21), bởi Người “sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi” – nguyên nhân sâu xa gây nên sự mất bình an trong tâm hồn con người cũng như nơi toàn thể thế giới. Khi tội lỗi được loại trừ, con người được giao hoà với Thiên Chúa, với nhau và với toàn thể thụ tạo. Một nền hoà bình mới trong Chúa được khai mở, như lời ngôn sứ Isaia tiên báo: “Bấy giờ sói sẽ ở với chiên, báo nằm bên dê con; bò tơ và sư tử cùng nhau gặm cỏ, và một em bé sẽ chăn dắt chúng” (Is 11,6).

Sứ mạng của Đức Giêsu nơi trần gian chính là mang lại bình an cho nhân loại. Trước các môn đệ, Người khẳng định: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14,27). Đó là bình an đích thực, không như thế gian ban tặng. Ai đón nhận bình an này thì được giải thoát và được hưởng ơn cứu độ.

Trong tâm tình ngày đầu năm mới, chúng ta hãy chạy đến với Đức Maria, Đấng đã cưu mang và trao ban Bình An cho nhân loại, để biết mở lòng đón nhận bình an mang tên Giêsu vào cuộc đời mình. Lời chúc lành trong sách Dân Số vẫn vang lên như lời nguyện cho mọi tâm hồn thiện chí: “Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em” (Ds 6,26).

Điều mong ước lớn nhất của con người, nhất là trong thời khắc đầu năm, chính là bình an. Bình an đích thực chỉ có nơi Thiên Chúa, và bình an ấy mang tên Giêsu. Như những môn đệ thừa sai, mỗi Kitô hữu chúng ta được mời gọi trở nên khí cụ bình an giữa một thế giới còn đầy bất an. Ước gì bình an của Chúa cư ngụ trong mỗi người chúng ta, để chúng ta trở nên ánh sáng an bình cho cuộc sống hôm nay.

Chứng Nhân