
✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.(Lc 18,35-43)
Khi Đức Giêsu gần đến Giêrikhô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giêsu Nadarét đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” Đức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh ta đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” Đức Giêsu nói: “Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.
Suy niệm
ÁNH SÁNG CUỘC ĐỜI
Ai trong chúng ta cũng đều nhận ra tầm quan trọng của ánh sáng trong cuộc sống. Nếu như không có ánh sáng chắc chắn sẽ không có sự sống. Nhờ ánh sáng, sự sống mới có thể tiếp tục được. Cũng nhờ có ánh sáng mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Đó là ánh sáng vật lý. Nó cần thiết cho sự sống thể lý này. Chúng ta cũng nhìn nhận có thứ ánh sáng mà không thuộc bình diện vật lý, đó là ánh sáng trong đời sống tâm linh. Lời Chúa hôm nay nói cho chúng ta thứ ánh sáng ấy.
Chắc hẳn, thánh sử Luca khi thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu chữa anh mù thành Gierikho không chỉ đơn thuần thuật lại việc chữa lành con mắt thể lý nhưng còn nhắm đến việc chữa con mắt tâm linh, con mắt tâm hồn. Cụ thể là câu chuyện được đặt trong bối cảnh Chúa Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem. Đây là hành trình đi đến với thập giá trên đồi Gongotha. Cuối trình thuật, khi mà anh mù được chữa khỏi bệnh, anh đã đứng dậy theo Chúa Giêsu. Tại sao có biết bao người đang đi cùng với Chúa Giêsu mà thánh sử lại chú ý đến chi tiết anh mù bước theo Chúa Giêsu? Phải chăng những người theo Chúa Giêsu kia đi theo Ngài nhưng với mục đích khác? Phải chăng họ là những người tuy cùng đi với Chúa Giêsu nhưng lại có ý nghĩ khác, không giống như anh mù? Đây có phải là “đồng sàng dị mộng” chăng? Chúng ta đặt câu chuyện này trong bối cảnh thì sẽ có câu trả lời. Rõ ràng hành trình Chúa Giêsu lên Giêrusalem là hành trình khổ nạn. Thế nhưng những người đang theo Chúa, họ lại nghĩ rằng Ngài lên Giêrusalem để làm vua theo nghĩa chính trị. Vì thế, họ đi với Ngài nhưng thực ra họ lại không đi chung với Ngài trên một con đường. Như thế, qua việc chữa lành con mắt thể lý- hình ảnh diễn tả việc chữa lành con mắt tâm hồn, để anh mù nhận ra chân lý của cuộc đời mà quyết bước theo. Anh được sáng không chỉ đối với con mắt thể lý nhưng còn sáng đối với con mắt tâm hồn. Chính Chúa Giêsu là ánh sáng đã chiếu soi vào cõi lòng anh.
Ánh sáng luôn có, nhưng việc đón nhận ánh sáng hay không là việc của mỗi chúng ta. Chúng ta có mở mắt để nhận ra ánh sáng của Chúa hay không hay chúng ta nhắm mắt không để ánh sáng chiếu soi vào chúng ta? Ngày nay chúng ta cũng thấy người ta đang tạo ra những thứ ánh sáng giả tạo, đánh lừa con mắt chúng ta. Người ta đang tạo ra thứ chân lý đám đông để đánh lừa chúng ta. Cụ thể, chúng ta thấy, có sự đảo nghịch những giá trị đạo đức. Trong xã hội chúng ta đang thấy có sự nổi cộm về vấn đề hôn nhân và gia đình. Xoay quanh vấn đề này chúng ta thấy có biết bao sự cần phải để cho ánh sáng chiếu soi vào. Thí dụ như vấn đề hôn nhân đồng tính, ngừa thai và phá thai, ly dị, ngoại tình. Những vấn đề ấy ngày nay người ta đang nhân danh tự do mà cho phép nó xảy ra. Như thế thứ tự do mà người ta đang nhân danh ấy là thứ ánh sáng giả tạo. Nó tạo ra lối nhìn về vấn đề này là “bình thường” trong khi những điều đó là “bất thường”. Một thí dụ nhỏ để cho thấy người ta đang tạo ra thứ chân lý giả tạo để che mắt chúng ta.
Chúng ta chỉ có thể nhận ra ánh sáng thật sự nếu như chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu và lắng nghe Lời của Ngài. Chỉ trong Chúa chúng ta mới có ánh sáng đích thực. Chính “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 118,105). Chúng ta chỉ có thể tìm thấy ánh sáng và con đường nơi Lời Chúa mà thôi. Chúng ta đừng bưng tai bịt mắt đối với Lời Chúa. Hãy để Lời Chúa đi vào cuộc đời chúng ta. Để được như vậy, chúng ta cần siêng năng đọc và cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày.
Lạy Chúa, xin cho con biết đi trên đường Chúa đã đi. Xin soi chiếu vào cõi lòng chúng con ánh sáng của Ngài. Amen
Lm Phêrô Hoàng Văn Độ

