
✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.(Lc 17,1-6)
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã ; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! 2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. 3 Anh em hãy đề phòng !
“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó ; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. 4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.”
5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” 6 Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.”
Suy niệm
THA THỨ DẪN ĐẾN HIỆP NHẤT
Bài Phúc Âm hôm nay nằm trong bối cảnh Chúa Giêsu đã gần đến Giêrusalem. Nơi đây, Chúa Giêsu sẽ chịu mọi sử khổ nhục như Ngài đã loan báo. Lời giảng dạy về sự tha thứ mà Chúa dạy trong bối cảnh này cho thấy rằng chính Chúa Giêsu cũng sẽ thực hiện điều này. Chúa Giêsu khi trên thập giá đã cầu xin sự tha thứ đối với những người đóng đinh Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Ngay chính trong lúc nhục nhã nhất, bị yếu đuối nhất, Chúa Giêsu đã thể hiện sức mạnh của sự tha thứ.
Trong đời sống cộng đoàn của chúng ta hiện nay, có rất nhiều người vì mặc cảm tội lỗi mà khó có thể hòa nhập vào với cộng đoàn. Nhất là những người mắc tội công khai như ly dị tái hôn. Tất nhiên việc làm của họ là một gương mù gương xấu đối với nhiều người khác nhưng chúng ta cần phân biệt giữa tội và tội nhân. Đối với tội, chúng ta thẳng thắn lên án, còn đối với tội nhân chúng ta cần khoan dung và tha thứ như Lời Chúa dạy. Chúng ta cần có sự tích cực trong việc đón nhận họ trong đời sống cộng đoàn để họ nhận ra tình thương của Chúa nơi cộng đoàn chúng ta và họ sẽ tự nhận ra những điều họ đang làm là sai trái. Nếu như chúng ta tách biệt họ thì chắc hẳn họ càng xa rời với cộng đoàn.
Tha thứ để được hiệp nhất hay hiệp nhất để được tha thứ? Nếu như một người vì mắc một lỗi gì đó mà mất đi sự hiệp nhất với chúng ta thì thái độ của ta đối với họ thế nào? Chúng ta đợi họ trở về hiệp nhất rồi mới tha thứ cho họ hay chúng ta tha thứ cho họ để họ hiệp nhất? Thiết nghĩ rằng chúng ta tha thứ cho họ trước để họ được hiệp nhất với chúng ta. Bởi vì chính sự tha thứ là sợi dây nối kết đưa họ trở về với chúng ta. Mối dây đó mới bền chặt. Nếu như chúng ta đợi họ trở về hiệp nhất rồi mới tha thứ thì đó chỉ là một sự gượng ép mà thôi.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta thể hiện sức mạnh của sự tha thứ. Sức mạnh ấy giải thoát người mà chúng ta tha thứ và cả chính chúng ta nữa. Bởi vì chúng ta không thể sống bình an bao lâu chúng ta còn chưa có sự tha thứ cho người khác.
Lạy Chúa, xin dạy con biết tha thứ cho người khác, vì khi con tha thứ cho họ cũng là lúc con tháo được sợi dây trói buộc con trong sự thù hằn. Amen
Lm Phêrô Hoàng Văn Độ

