
✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.(Lc 11. 29-32)
29 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30 Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa.32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ninivê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa.”
Suy niệm
Phép lạ cho cuộc đời
Trong bài Phúc Âm hôm nay, khi Chúa Giêsu được yêu cầu về việc làm phép lạ, Chúa đã trả lời thẳng thắn với họ rằng sẽ không có phép lạ nào được thực hiện ngoài phép lạ ông Giona. Chúa Giêsu đã từ chối làm dấu lạ khi họ yêu cầu bởi vì sự cứng lòng tin nơi họ. Đối với những người không tin thì phép lạ có được thực hiện thì họ cũng không tin, đối với những người tin thì phép lạ cũng không cần thiết vì họ đã tin. Như ông Giona trở thành dấu lạ cho dân thành Ninive thì chính Ngài cũng trở thành dấu lạ cho thời đại. Ông Giona đã trở nên dấu lạ khi ông miễn cưỡng vâng lời Thiên Chúa mà đi rao giảng cho dân thành Ninive và họ đã nghe lời rao giảng của ông mà ăn năn sám hối. Quả thực, ông Giona không làm điều gì lớn lao, nhưng chính sứ mạng của ông là một dấu lạ, vì qua sứ mạng ấy, Thiên Chúa luôn tỏ lòng thương xót đối với dân ngoại. Như thế, cuộc đời và sứ mạng của Chúa Giêsu cũng là một dấu lạ cho nhân loại. Dấu lạ lớn lao ấy chính là một vị Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta (x. Ga 1,14). Chúa Giêsu đã mời gọi họ không phải vì tính hiếu kì mà đòi phép lạ cho bằng hãy trở nên dấu lạ cho cuộc đời bằng sự sám hối khi nghe lời rao giảng của Chúa. Điều quan trọng không phải là chứng kiến được phép lạ này phép lạ kia, nhưng là trở nên thế nào khi chứng kiến những phép lạ ấy.
Chúa vẫn luôn thực hiện phép lạ trong cuộc sống. Mỗi ngày trên bàn thờ, với lời truyền phép của linh mục, bánh và rượu trở nên Mình Máu Thánh Chúa là phép lạ lớn lao nhất mà chúng ta thường xuyên chứng kiến. Chúng ta còn được đón nhận chính Mình Máu Thánh Chúa làm của ăn cho chúng ta cũng là một phép lạ lớn. Thế nhưng, chúng ta lại thích đi tìm một phép lạ nào đó. Khi nghe đến nơi này nơi kia có hiện tượng lạ, không biết bao người đến đó để xem cho thỏa mãn tính hiếu kỳ để rồi về kể lại cho người khác về hiện tượng lạ ấy. Họ xem phép lạ nhưng phép lạ đó lại ở bên ngoài cuộc sống của họ. Phép lạ thực sự phải là phép lạ biến đổi cuộc sống của con người khi chứng kiến phép lạ. Điều quan trọng phải là “tôi sẽ biến đổi như thế nào khi chứng kiến phép lạ” và ngay chính sự biến đổi nơi cuộc đời của chúng ta cũng đã là phép lạ cho người khác.
Lời Chúa nói với những người Do thái xưa cũng đang nói với mỗi người chúng ta. Mỗi ngày Chúa vẫn làm phép lạ trên bàn thờ, Ngài mời gọi chúng ta đến với Chúa để cũng trở nên phép lạ cho cuộc đời.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn dùng đôi tay của chúng con để đưa ra nắm lấy tay của người khác, Chúa muốn dùng đôi chân của chúng con để đến với người khác, Chúa muốn dùng đôi tai của chúng con để lắng nghe và cảm thông với cuộc đời, Chúa muốn dùng miệng lưỡi chúng con để nói với cuộc đời về sự bình an. Xin Chúa hãy dùng chúng con theo thánh ý Chúa. Amen
Lm Phêrô Hoàng Văn Độ

