✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 4, 46-50)
46 Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ : Trong các ông, ai là người lớn nhất ? 47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình 48 và nói với các ông : “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.”
49 Ông Gio-an lên tiếng nói : “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy.” 50 Đức Giê-su bảo ông : “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta !”
Suy niệm
TRỞ NÊN NHỎ BÉ
Các môn đệ đã bỏ lại mọi sự để đi theo Đức Giêsu, được nghe Người giảng dạy và chứng kiến những việc lạ lùng Người thực hiện. Thế nhưng, các ông vẫn mang trong lòng một mong muốn rất con người: được coi trọng hơn người khác. Vì thế, các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Đức Giêsu biết điều ấy và thay vì trách mắng, Người đặt một em nhỏ bên cạnh mình rồi nói: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy” (Lc 9,48).
Vào thời của Đức Giêsu, trẻ em tuy được gia đình yêu thương nhưng không có vị trí đáng kể trong xã hội. Các em nhỏ bé, yếu thế và thường ít được chú ý. Vì thế, việc Đức Giêsu đặt một em nhỏ giữa các môn đệ cho thấy một cách nhìn khác về sự lớn lao. Trước mặt Thiên Chúa, lớn lao không nằm ở địa vị hay danh tiếng, nhưng ở một tâm hồn khiêm nhường và biết đón nhận người khác.
Từ bài học ấy, chúng ta có thể nhìn lại cách mình đối xử với những người xung quanh. Có những người chúng ta dễ dàng quan tâm vì họ thành công, có địa vị hoặc được nhiều người biết đến. Nhưng cũng có những người âm thầm, nghèo khó, yếu đuối hay bị bỏ quên mà chúng ta ít để ý. Đức Giêsu lại muốn chúng ta nhận ra Người nơi chính những con người nhỏ bé ấy. Và để có thể đón nhận người nhỏ bé, có lẽ chính chúng ta cũng cần học cách trở nên bé nhỏ trước mặt Chúa: đơn sơ, khiêm nhường và biết mình luôn cần đến Người. Khi không còn quá bận tâm về chỗ đứng của mình, lòng chúng ta sẽ có thêm chỗ cho Chúa và cho người khác.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết đón nhận những người bé nhỏ, yếu thế và bị lãng quên. Xin cho con cũng biết sống khiêm nhường, đơn sơ và tín thác nơi Chúa, để mỗi ngày con biết sống theo cách lớn lao mà Chúa muốn. Amen
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thành
