Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. (Lc 6,6-11)

6 Một ngày sabát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. 7 Các kinh sư và những người Pharisêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày sabát không, để tìm được cớ tố cáo Người. 8 Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây!” Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. 9 Đức Giêsu nói với họ: “Tôi xin hỏi các ông: ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?” 10 Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: “Anh giơ tay ra !” Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. 11 Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không.


Suy niệm

GIƠ TAY RA

Trích đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành một người bị chứng khô bại tay. Câu chuyện được thánh sử Luca thuật lại rất chi tiết. Về thời gian, đó là vào ngày Sabath, ngày mà mỗi người Dothái tuân giữ luật ngày Sabath rất khắt khe; trong ngày này họ làm được việc gì và không làm được việc gì. Về không gian, đó là nơi hội đường, nơi mà mỗi người Dothái đến để lắng nghe Lời Chúa vào mỗi ngày Sabath. Trong ngày Sabath này cũng có sự xuất hiện của một người mắc chứng khô bại tay và cả những người Pharisiêu và kinh sư. Những người Pharisiêu và kinh sư luôn theo sát Chúa Giêsu để dò xét Người mà thôi. Thánh sử Luca nói với chúng ta, họ (những kinh sư và Pharisiêu) “rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày sabát không, để tìm được cớ tố cáo Người”. Như thế không phải là họ chăm chú lắng nghe Chúa Giêsu dạy nhưng là tìm cách tố cáo Ngài về vấn đề luật ngày Sabath. Chúa Giêsu đã đặt cho họ một câu hỏi mang tính rất thực tế rằng “ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?” Chính họ phải là người trả lời cho câu hỏi này. Cuối cùng, Chúa Giêsu vẫn chữa lành cho người bị bại tay với lời “Anh giơ tay ra!”. Chứng khô bại tay của anh bị bệnh kia, xét theo nghĩa đen, có thể là một chứng bệnh về mặt thể lý là một chứng bệnh tay không thể hoạt động được, tay của người ấy bị liệt và dần khô lại, mất sức sống. Tay ấy chỉ có sức sống khi nó được hoạt động. Nhưng ý nghĩa của phép lạ này cũng vượt lên trên về mặt chữ, nghĩa là mang một nghĩa khác. Chứng bại tay của người kia cũng là một chứng bệnh về mặt tâm hồn khi người ta không biết mở lòng mình ra với người khác, khi người ta cố thu lại cho mình và lấy mình làm tiêu chuẩn để xét đoán người khác. Như thế, có thể nói, luật của người Dothái thời bấy giờ và với cách giữ luật ấy là một sự hủy diệt, làm cho người ta trở nên khô bại. Chúa Giêsu mời gọi người khô bại “anh hãy giơ tay ra” để chạm đến cuộc đời người khác, để mở lòng ra đón nhận người khác, khi ấy chứng bệnh mới được chữa lành.

Chúng ta ngày hôm nay cũng là người mạnh khỏe với tất cả các chi thể, nhưng mỗi người chúng ta, về mặt tâm hồn có thể chúng ta cũng đang mắc chứng bệnh khô bại tay khi chúng ta không biết chìa tay ra để nắm lấy tay người khác, không biết giơ tay ra để trao tặng một điều gì tốt đẹp cho nhau. Vì thế, Lời Chúa nói với người bị bại tay năm xưa cũng đang nói với chúng ta hôm nay “hay giơ tay ra”. Chúng ta giơ tay ra để Chúa nắm lấy tay chúng ta và chúng ta cũng giơ tay ra nắm lấy tay người khác, tạo thành một vòng tròn yêu thương. Đây không phải là vòng tròn khép kín, nhưng là vòng tròn luôn mở rộng đón mọi người. “Hãy giơ tay ra” để nắm lấy tay anh em mình khi anh em mình vấp ngã và lâm cảnh túng thiếu gian nan. Trong những năm qua, chúng ta thấy đại dịch Covid đã làm cho biết bao người lâm cảnh túng thiếu và gian nan, nhưng trong lúc này chúng ta cũng thấy được hình ảnh của tình đồng bào, tình người, đặc biệt là những người con cái của Chúa nơi vùng dịch. Có biết bao nhiêu linh mục, phó tế, tu sĩ, giáo lý viên, giáo dân đã lên đường vào vùng dịch để phục vụ. Đó chẳng phải là một sự giơ tay ra nắm lấy bàn tay của người bệnh đó sao. Hay các giáo xứ vùng ngoài đã nối vòng tay lớn qua những chuyến hàng từ thiện vào vùng dịch. Mỗi người chúng ta, trong cuộc sống, chúng ta có nhiều cách để giơ tay ra chạm vào tay Chúa và chạm vào anh em mình.

Lạy Chúa xin ban cho chúng con một đôi tay của con tim yêu thương biết chạm đến, cầm nắm tay của anh em mình, nhờ đó, sức sống của Chúa được lan tỏa qua tay con đến với anh em. Amen

Lm Phêrô Hoàng Văn Độ