✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu. (Mt 19, 16-22)
16 Khi ấy, có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” 17 Đức Giêsu đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.” 18 Người ấy hỏi: “Điều răn nào?” Đức Giêsu đáp: “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. 19 Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.” 20 Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?” 21 Đức Giêsu đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
Suy niệm
Điều trọn hảo
Trong Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện về một thanh niên với ước vọng hướng thượng là mong muốn được nên hoàn thiện đã đến gặp Chúa Giêsu để hỏi rằng phải làm gì để được nên hoàn thiện. Chúa Giêsu bước đầu đưa ra cho anh ta thấy những điều luật căn bản như là nền tảng cho sự hoàn thiện. Những điều luật “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình” như là nền móng để xây dựng một ngôi nhà của sự hoàn thiện. Nhưng nó chỉ là bước đầu chứ chưa phải là một sự hoàn thiện đúng mức. Chúa Giêsu đã được anh thanh niên này trả lời rằng anh đã chu toàn các điều luật ấy ngay từ nhỏ. Có lẽ, anh là một đại diện cho một tâm thức của nhiều người Israel cho rằng thực thi Lề Luật sẽ được nên hoàn thiện. Nhưng anh vẫn cảm thấy trong lòng thôi thúc những điều ấy chưa đủ, anh muốn hỏi Chúa Giêsu về còn điều luật nào nữa không? Chúa Giêsu đã dẫn anh ta đến một bước thứ hai, bước này không phải là thực thi Lề Luật nữa nhưng cho anh ta thấy rằng nên hoàn thiện không phải bởi vì thực thi Lề Luật nhưng chính là bước theo Đấng hoàn thiện. Do đó, Chúa Giêsu đã yêu cầu anh ta, hãy bán tất cả những gì anh có và đem cho người nghèo rồi sau đó quay lại theo Ngài. Như thế, Chúa Giêsu cho thấy rằng sự hoàn hảo không bởi điều luật nhưng bởi Đấng là hoàn hảo.
Mỗi người chúng ta ngày hôm nay sống trong thế gian này, chúng ta có ước vọng cao sang là nên thánh. Nhưng việc nên thánh chính là theo Đấng là thánh, chính là Thiên Chúa. Vì thế, lời mời gọi của Chúa Giêsu đối với anh thanh niên năm xưa cũng là lời mời gọi đối với chúng ta hôm nay là biết thanh thoát đối với của cải vật chất. Việc từ bỏ không phải là chúng ta trở thành người cù bất cù bơ, vô gia cư nhưng là chúng ta thanh thoát với vật chất, tất cả vật chất chỉ là phương tiện để chúng ta được sống trong tình thân với Thiên Chúa và với anh chị em. Vì thế, mỗi khi chia sẻ là mỗi khi chúng ta làm cho cuộc sống thêm nhẹ nhàng và vui tươi.
Ước gì qua sứ điệp Lời Chúa hôm nay giúp cho chúng ta ý thức rằng chúng ta tuy chân đạp đất, sống ở thế gian nhưng đầu chúng ta luôn hướng về trời cao. Chúng ta càng làm cho đôi chân chúng ta càng nhẹ bao nhiêu thì sự hướng lên của chúng ta càng lên cao bấy nhiêu.
Lạy Chúa là gia nghiệp của đời con, xin cho chúng con chỉ biết nương tựa vào Chúa mà thôi. Amen
Lm. Phêrô Hoàng Văn Độ