
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 12:38-42)
38 Khi ấy, có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” 39 Người đáp : “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. 40 Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. 41 Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. 42 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.”
Suy Niệm
DẤU CHỈ ĐỨC TIN
Trong Tin Mừng hôm nay, các kinh sư và người Pharisêu nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn xem Thầy làm một dấu lạ” (Mt 12,38). Họ đã chứng kiến nhiều phép lạ Chúa thực hiện, nhưng vẫn không tin. Vì thế, Đức Giêsu trả lời: “Sẽ không ban cho thế hệ này dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna” (Mt 12,39). Dấu lạ ấy chính là cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người. Điều Chúa mong muốn không phải là sự ngạc nhiên trước những phép lạ, nhưng là một tâm hồn biết mở ra để đón nhận và tin vào Chúa.
Nhiều khi chúng ta cũng mong Chúa làm những điều đặc biệt để củng cố đức tin của mình. Nhưng đức tin thật không được xây dựng trên những điều mắt thấy, tai nghe. Đức tin là hồng ân Chúa ban, giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện của Người trong những điều bình thường của cuộc sống. Khi chăm chỉ cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, tham dự các bí tích và sống theo Tin Mừng, chúng ta sẽ cảm nhận được bình an, sức mạnh và ánh sáng Chúa ban trong tâm hồn. Đó là dấu chỉ sâu xa và bền vững hơn mọi phép lạ bên ngoài.
Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại đức tin của mình. Tôi có chỉ tìm đến Chúa khi cần một phép lạ hay một ơn đặc biệt không? Hay tôi tin vào Chúa vì biết Người luôn yêu thương và đồng hành với tôi? Xin Chúa giúp chúng ta có một đức tin vững vàng, biết tín thác ngay cả khi không nhìn thấy những dấu lạ trước mắt.
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thành
