
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.( Mt 8,23-27)
23 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. 25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói : “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất !” 26 Đức Giê-su nói : “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin !” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ.
27 Người ta ngạc nhiên và nói : “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”
Suy niệm
Kém lòng tin
Sợ hãi là một cảm xúc đầy bản năng của con người trước những hiểm nguy xảy đến trong cuộc đời. Sợ hãi vì thế giống như một cơ chế phòng vệ để bảo toàn sự sống được Thiên Chúa trao ban. Tuy nhiên, cách thức biểu lộ nỗi sợ hãi của các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay lại cho thấy một sự bất ổn nghiêm trọng. Nguyên nhân của sự bất ổn này được chính Chúa Giêsu chỉ rõ là do kém lòng tin.
Các môn đệ đã khởi đầu hành trình vượt biển bằng sự tin tưởng bước theo Chúa Giêsu xuống thuyền. Nhưng trong khi Người nghỉ ngơi an bình, các môn đệ lại thao thức như bị bủa vây bởi một nỗi sợ vô hình trong lòng. Cơn sóng dữ ập vào thuyền chỉ như mũi kim nhỏ chọc thủng lớp phòng bị cuối cùng, khiến nỗi sợ vốn đã âm ỉ trong lòng các môn đệ bộc phát như một cơn cuồng phong, làm lộ rõ một đức tin còn non yếu.
Các môn đệ Chúa đã phản ứng với một nỗi sợ hãi thật lạ trước một biến động quen. Thay vì bình tĩnh đối diện với cơn sóng dữ, các môn đệ lại hoàn toàn bị kiềm tỏa bởi nỗi sợ hãi. Thay vì thấy Chúa vẫn hiện diện trên thuyền như điểm tựa của bình an và sự sống đích thực, họ chỉ thấy Người đang ngủ, như thể không còn quan tâm đến mọi hiểm nguy của mình. Thay vì tín thác vào Chúa, họ lại lớn tiếng kêu cứu như thấy mình bị bỏ rơi trước sự vây bủa của sự chết.
Những điều đã xảy ra với các môn đệ Chúa năm xưa vẫn còn là điều thường trực trong cuộc sống của mỗi người chúng ta hôm nay. Trước những biến động quen thuộc của cuộc sống, ta vẫn phản ứng với một nỗi sợ hãi thật lạ.
Ta dễ dàng bày tỏ với người khác ước muốn được nhận ra tiếng Chúa trong đời mình, nhưng khi Người ngỏ lời, ta lại thường trốn tránh vì ngại đối diện với những thách đố có thể xảy đến.
Ta muốn yêu và được yêu, nhưng lại không dám dấn thân vào một mối tương quan chân thành để sẵn sàng hy sinh cho nhau.
Ta ước mong một gia đình hạnh phúc, nhưng lại sợ bước vào đời sống hôn nhân.
Ta muốn được làm cha, làm mẹ, nhưng lại sợ và muốn trốn tránh trách nhiệm giáo dục con cái theo Lời Chúa dạy.
Không ít lần, cũng như các môn đệ, ta chỉ chăm chú nhìn những cơn sóng đang ập đến trước mắt mà quên rằng Chúa vẫn đang hiện diện trên con thuyền cuộc đời mình.
Ước gì mỗi người chúng ta luôn ý thức rằng Chúa Giêsu vẫn đang sống và hiện diện trong cuộc đời mình. Người luôn ở cùng ta giữa mọi cơn sóng gió, là nền tảng của bình an và là bảo chứng cho sự sống đích thực. Cho nên, thay vì để sợ hãi chiếm lĩnh tâm hồn, ta hãy luôn vững tin bước đi giữa những thử thách, can đảm dấn thân xây dựng những mối tương quan chân thành và kiên trì thực thi điều thiện. Bởi chỉ khi vững tin rằng Chúa luôn hiện diện trong đời, ta mới có thể bước đi bình an giữa mọi cơn sóng gió.
Joseph Thụ Nhân
