Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 15,26-16,4a)

15 26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. 27 Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.

16 1 “Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. 2 Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. 3 Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. 4a Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.”

 Suy Niệm

CHỨNG NHÂN TRONG CHÂN LÝ

“Làm chứng” là từ ngữ ban đầu được dùng trong những tòa án. Để đưa những phán quyết, tòa án phải sử dụng đến chứng cứ để chứng minh sự việc đúng hay sai. Chứng cứ có thể là vật dụng, đó là vật chứng; hay chứng cứ có thể là người đã thấy, đã chứng kiến sự việc xảy ra, đó là nhân chứng. Ở đây chúng ta muốn nói đến việc làm chứng của những người thấy rõ sự việc, đó là các nhân chứng. Nhân chứng trong vai trò của mình là nói cho thấy rõ các sự việc theo diễn tiến thế nào. Nghĩa là nói hoàn toàn sự thật về những gì mà mình thấy. Người ta có thể sử dụng nhiều nhân chứng để xác minh sự việc bởi chưng, mỗi một nhân chứng đều tiếp cận sự việc theo một cách thức khác nhau. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói đến việc làm chứng cho Tin Mừng. Việc làm chứng này không phải dựa trên yếu tố con người chúng ta. Bởi chưng con người không thể thấy hết được sự việc. Vai trò làm chứng thuộc về Chúa Thánh Thần, đấng mà Chúa Giêsu đã hứa ban: “Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy”. Điều này có nghĩa là vai trò của Chúa Thánh Thần là Đấng làm chứng về mầu nhiệm Chúa Giêsu. Tuy nhiên, việc làm chứng của Chúa Thánh Thần ngang qua những con người trong Giáo Hội. Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi rằng: “Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.”. Điều này không có nghĩa là có đến hai kiểu làm chứng, một là của Chúa Thánh Thần hai là các môn đệ, nhưng chỉ có một mà thôi. Chúa Thánh Thần là Đấng làm chứng về Chúa Giêsu nhưng lại qua các tông đồ là những người đã cùng sống với Chúa Giêsu ngay từ đầu. Hay nói cách khác, các môn đệ Chúa Giêsu làm chứng về Thầy mình thì việc làm này đều do Chúa Thánh Thần khai sáng và thúc đẩy. Tất cả những gì mà người tông đồ làm chứng phải là sự thật. Điều này đòi hỏi đến một kinh nghiệm cá nhân đối với Thiên Chúa. Hay nói cách khác, đó là kinh nghiệm về đời sống thiêng liêng.

Mỗi người chúng ta là những người tin vào Chúa. Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta đều lãnh nhận sứ mạng làm chứng cho Chúa Giêsu. Thế nhưng chúng ta hiểu thế nào về làm chứng. Trước hết, đời sống chứng nhân phải cắm rễ sâu vào trong lời cầu nguyện với Lời Chúa. Thứ đến, qua việc kinh nghiệm đối với Thiên Chúa, đời sống của chúng ta như là những lời không thành tiếng để nói về Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là chúng ta làm chứng bằng cuộc đời. “Lời nói lung lay gương bày lôi kéo”, chúng ta làm chứng trong Thánh Thần với một đời sống bày tỏ đức tin.

Ước chi sứ điệp lời Chúa hôm nay nhắc lại lời hứa về việc loan báo Tin Mừng của chúng ta khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Việc loan báo này được thực hiện bằng cuộc sống, bằng việc làm trong chân lý của Thánh Thần. Amen

Lm. Phêrô Hoàng Văn Độ