Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 6,53-56)

53 Khi ấy, qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. 54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. 55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. 56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người ; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.

Suy niệm

TÌNH YÊU CHỮA LÀNH CUỘC ĐỜI

Đau khổ và bệnh tật là một thực tại luôn gắn liền với cuộc sống con người. Đời người có lẽ không ai không mắc bệnh. Dù bệnh nặng hay nhẹ, bệnh tật cũng gây ra sự đau khổ trong cuộc sống. Bệnh tật không chỉ gây ra sự đau khổ về mặt thể xác nhưng đôi khi còn gây ra sự đau khổ về mặt tâm hồn. Người bệnh cần được an ủi và cảm thông. Thiên Chúa đã đến và cảm thông với những nỗi đau khổ của con người và Ngài đã cất đi những đau khổ bệnh tật ấy. Phúc Âm hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành nhiều người bệnh. Mọi người đã đổ xô đến với Ngài để được chữa lành.

Bài Phúc Âm dùng nhiều động từ liên quan đến sự đụng chạm thể lý của Chúa Giêsu đối với người bệnh để chữa lành họ. Như thế, tình yêu của Ngài dành cho bệnh nhân không đứng ở đàng xa nhìn nhưng lại gần, đụng chạm vào họ. Tình yêu luôn nối liền khoảng cách. Theo như luật thanh sạch của người Do thái, một số bệnh, khi mà ai đó mắc phải thì người ấy ra ô uế và người khác nếu đến gần và tiếp xúc với họ cũng ra ô uế. Vì thế, những người bệnh đó bị cách ly với người khác. Nhưng tình yêu mà Chúa Giêsu mang đến mạnh hơn và có sức thanh tẩy sự ô uế bởi bệnh tật. Chính tình yêu nơi Chúa Giêsu đã tỏa ra sức mạnh chữa lành bệnh tật. Vì thế những người bệnh tật, như Phúc Âm thuật lại, họ cố gắng chạm vào tua áo của Ngài và ai chạm vào thì được chữa lành.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta liên tưởng đến sức mạnh chữa lành của các bí tích, nhất là Bí tích Hòa giải. Nơi Bí tích này, tội nhân được ấp ủ trong lòng thương xót của Chúa và nhờ đó được chữa lành. Chính tình yêu của Lòng Thương Xót Chúa chữa lành tội nhân. Vì thế, sự gần gũi về mặt thể lý là yếu tố không thể thiếu đối với Bí tích này. Như thế, không có gì có thể thay thế được sự gần gũi về mặt thể lý nơi tòa giải tội. Đây là lý do tại sao Giáo hội không bao giờ đồng ý việc xưng tội qua các phương tiện truyền thông, bởi vì nó làm mất đi sự thánh thiêng của Bí tích và mất đi tính cách cá nhân giữa tội nhân với Chúa Giêsu.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cũng nói với mỗi người chúng ta cần có sự liên đới với những người ốm đau bệnh tật về mặt thể lý. Sự hiện diện của chúng ta đối với những người bệnh sẽ mang lại sự an ủi lớn lao đối với họ. Thật là hạnh phúc khi có sự hiện diện, an ủi và chăm sóc của người thân khi ốm đau. Chính sự hiện diện trong tình yêu là một sức mạnh giúp cho người bệnh có thể thắng lướt được bệnh tật.

Lạy Chúa, xin hãy dạy con trở nên dấu chỉ yêu thương giữa đời, hầu cuộc đời chúng con trở nên tình yêu cho anh em mình. Amen

Lm. Phêrô Hoàng Văn Độ