✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô. (Mc 6,53-56)

53 Khi ấy, qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. 54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. 55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. 56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người ; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.

Suy niệm

Đều được khỏi

Chắc chắn Chúa Giêsu không phải là “cái máy” chữa bệnh để có thể cứ chạm vào Người là được khỏi. Chúng ta còn nhớ câu chuyện người đàn bà bị bệnh băng huyết đã chạm vào Chúa giữa đám đông chen lấn chung quanh Người. Chắc chắn có nhiều cú đụng chạm, vì các tông đồ thưa với Chúa rằng đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy lại hỏi ai đã sờ vào tôi? Nhưng Người vẫn nhận ra cái đụng chạm của bà vì Người biết có một năng lực tự nơi mình phát ra. Trường hợp các bệnh nhân nằm trên đoạn đường Chúa đi hôm nay cũng vậy. Bởi họ đã được nghe Chúa giảng, họ đã có lòng tin và với lòng tin khiêm tốn nhưng mạnh mẽ ấy, họ khiêng các bệnh nhân của mình đặt bên đường để được chạm vào tua áo choàng của Người. Các bệnh nhân đã được khỏi nhờ vào lòng tin của bản thân cũng như lòng tin của thân nhân. Việc họ đặt người bệnh trên đường Chúa đi qua là bằng chứng cho lòng tin và chính Chúa cũng chủ động chữa lành để viên thành đức tin nơi họ.

Với một đức tin trưởng thành, Chúa có thể thực hiện những điều kỳ diệu trong cuộc đời chúng ta. Xin Chúa nâng đỡ và củng cố đức tin cho chúng ta.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông