✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 28, 8-15)
8 Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.
9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. 10 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.”
11 Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. 12 Các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, 13 và bảo: “Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. 14 Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự.” 15 Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến ngày nay.
Suy Niệm
ĐÓN NHẬN TIN MỪNG PHỤC SINH
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho ta biết được cách tiếp cận và đón nhận Tin Mừng Phục sinh. Chúng ta cần hiểu Tin Mừng Phục sinh trong bối cảnh của nó. Thứ nhất, chuyện người chết sống lại chưa từng xảy ra. Thứ đến, Chúa Giêsu khi chết như một tử tù. Vụ án Giêsu làm cho cả Giêrusalem bao trùm một nỗi sợ hãi, bao trùm một bóng đêm. Như thế, sự kiện Chúa Giêsu sống lại làm rúng động cả Giêrusalem. Trình thuật Tin Mừng cho chúng ta thấy hai thái độ đối nghịch nhau khi tiếp nhận một nguồn tin. Đối với các phụ nữ khi ra thăm mồ, các bà với lòng đạo đức muốn làm một nghĩa cử thương mến cho thầy Giêsu. Thế nhưng các bà đã được báo tin về việc Chúa Giêsu sống lại, và cũng được chính Ngài hiện ra. Khi đón nhận Tin Mừng Phục sinh, mặc dù các phụ nữ sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng về báo tin cho các môn đệ của Chúa Giêsu. Sự sợ hãi của các phụ nữ không phải là sợ hãi cách kinh hồn bạt vía. Sự sợ hãi đó là đón nhận một tin rất lớn. Vì thế, những bước chân của các bà là những bước chân của người loan báo Tin Mừng. Còn đối với các môn đệ Chúa Giêsu, các ông khi đã đón nhận Tin Mừng thì các ông mạnh dạn loan báo. Thánh Phêrô đã can đảm loan báo Tin Mừng Phục sinh cho toàn dân Israel như trong bài đọc 1 chúng ta vừa nghe trích sách Công vụ Tông đồ.
Ngược lại với thái độ của các phụ nữ là thái độ của lính canh mồ và các thượng tế và các kỳ mục. Linh canh mồ cũng đón nhận Tin Mừng Phục sinh qua việc chứng kiến Chúa Giêsu sống lại. Lính canh cũng báo tin cho các thượng tế và các kinh sư. Tuy nhiên, họ lại bán rẻ lương tâm, bán rẻ phẩm giá của họ bằng việc nhận tiền hối lộ rồi phao tin các môn đệ lấy trộm xác. Lời nói dối nào cũng có những mâu thuẫn ngay trong chính nó. Họ nghe lời các thượng tế và kỳ mục phao tin rằng: “Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác”. Chúng ta có thể dễ dàng thấy được sự mâu thuẫn này. Đang khi ngủ thì làm sao có thể biết được các môn đệ Chúa Giêsu lấy trộm xác. Thứ đến, họ là những người có vai trò canh mồ thì việc họ ngủ là một sự tắc trách. Những điều ấy cũng đủ cho chúng ta thấy những lời chứng của họ có sự gian dối. Còn đối với các thượng tế và các kỳ mục, những người chủ mưu giết Chúa Giêsu, khi biết được tin Ngài sống lại, thay vì sám hối thì họ lại càng lún sâu vào con đường tội lỗi. Họ đã sợ hãi và dùng tiền để bịt miệng lính canh. Như thế, dường như họ bị luẩn quẩn trong vòng xoáy của tội lỗi.
Tin Mừng Phục sinh không phải là một tin của ngày hôm qua nhưng là Tin Mừng của ngày hôm nay. Khi tham dự thánh lễ là chúng ta đón nhận Tin Mừng Phục sinh. Chúa loan báo Tin Mừng ấy cho chính mỗi người chúng ta. Còn phần chúng ta đón nhận Tin Mừng ấy như thế nào? Chúng ta có hoán cải cuộc đời mình mà tin vào Chúa như các phụ nữ và các môn đệ Chúa Giêsu xưa không? Hay chúng ta có thái độ ngoan cố trong tội lỗi của mình như các thượng tế và kỳ mục? Chúng ta có thể thấy bóng dáng của các môn đệ cũng như lính canh, thượng tế hay kỳ mục trong con người chúng ta. Trong nhà thờ chúng ta tuyên xưng vào Chúa, nhưng ra ngoài, chúng ta lại chối từ Chúa, đó là bóng dáng của các thượng tế và kỳ mục. Chúng ta dự lễ, đón nhận Tin Mừng của Chúa nhưng có thể vì tiền bạc mà chúng ta lại bán rẻ con người của mình, bán rẻ lương tâm của mình qua việc ăn gian nói dối. Chúng ta cần tiếp cận với Tin Mừng Phục sinh bằng sự đi vào Tin Mừng ấy với cả con người của mình. Chúng ta thấy bóng dáng của chúng ta trong câu chuyện Phục sinh của Chúa Giêsu.
Ước chi sứ điệp Phục sinh của Chúa Giêsu làm thôi thúc, làm nóng lên trong con người của chúng ta. Ước chi sứ điệp ấy thúc đẩy chúng ta loan báo Tin Mừng bằng cuộc sống đầy niềm hi vọng và hân hoan. Amen
Lm. Phêrô Hoàng Văn Độ