✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 11, 27-38)
27 Khi ấy, Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người : “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !” 28 Nhưng Người đáp lại : “Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”
Suy niệm
LẮNG NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA
Tin Mừng hôm nay, thuật lại việc một người phụ nữ trong đám đông nghe Đức Giêsu giảng dạy đã thốt lên: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” (Lc 11,27). Lời khen ấy thật tự nhiên. Chị nhìn thấy nơi Đức Giêsu một con người đặc biệt và nghĩ rằng người mẹ sinh ra Người hẳn phải tự hào, hạnh phúc biết bao. Thế nhưng, Đức Giêsu cho thấy Người không dừng lại ở mối liên hệ tự nhiên. Chúa hướng ánh nhìn của chị đến một điều sâu xa hơn: “Đúng hơn, phải nói: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11,28)
Lời của Đức Giêsu không làm giảm đi niềm hạnh phúc của Đức Maria, nhưng giúp chúng ta hiểu đâu là nguồn mạch của hạnh phúc ấy. Mẹ có phúc không chỉ vì đã cưu mang và nuôi dưỡng Đức Giêsu, mà còn vì Mẹ đã lắng nghe Lời Chúa và đáp lại bằng một lòng tin trọn vẹn. Mẹ đã đón nhận thánh ý Chúa và âm thầm sống theo điều Người muốn.
Nhìn vào Đức Maria, chúng ta cũng hiểu rằng lắng nghe Lời Chúa không chỉ là nghe bằng đôi tai nhưng cần được đón nhận trong lòng và trở thành cung cách sống hằng ngày. Có khi chúng ta nghe Lời Chúa rất nhiều, nhưng thử hỏi Lời ấy có thực sự làm thay đổi cách chúng ta sống, yêu thương và đối xử với người khác hay không?
Lạy Chúa, xin mở đôi tai chúng con để biết lắng nghe và mở lòng chúng con để biết đón nhận Lời Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Đức Maria, không chỉ nghe mà còn biết suy gẫm và đem Lời Chúa vào cuộc sống mỗi ngày. Amen
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thành
