✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 10,17-24)
17 Khi ấy, Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” 18 Đức Giê-su bảo các ông : “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. 19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” 21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”
23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng : “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy ! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết : nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”
Suy niệm
TÊN ĐƯỢC GHI TRÊN TRỜI
Bảy mươi hai môn đệ trở về sau chuyến truyền giáo với niềm vui lớn lao. Các ông vui vì đã được Chúa trao quyền và chiến thắng sự dữ. Đức Giêsu xác nhận quyền năng ấy, nhưng Người giúp các ông nhận ra điều quan trọng hơn: “Đừng vui mừng vì các thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10,20). Chiến thắng sự dữ là điều cần thiết, nhưng đó không phải là mục đích cuối cùng. Điều quan trọng nhất là con người được cứu độ và thuộc về Thiên Chúa.
Lời Chúa cũng mời gọi chúng ta nhìn lại cách mình đối diện với sự dữ. Trong cuộc sống, chúng ta gặp nhiều cám dỗ, ích kỷ, hận thù, gian dối và chia rẽ. Chúng ta cần tỉnh thức và can đảm chống lại những điều ấy. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta lại quá chú ý đến bóng tối mà quên nhận ra ánh sáng của ân sủng. Những điều tiêu cực thường gây chú ý, còn những việc tốt âm thầm như một lời cầu nguyện, một sự tha thứ hay một hi sinh nhỏ bé lại dễ bị bỏ qua. Người Kitô hữu không chiến đấu với sự dữ chỉ để chiến thắng, nhưng để bảo vệ sự sống, gìn giữ tâm hồn và xây dựng Nước Chúa.
Lời Chúa hôm nay đặt ra cho mỗi Kitô hữu câu hỏi: Tôi đang chú ý nhiều hơn đến sự dữ hay đến ân sủng của Chúa? Xin Chúa giúp chúng ta luôn tỉnh thức trước sự dữ, nhưng hơn hết là biết vui mừng vì được thuộc về Người. Ước gì mọi việc chúng ta làm đều hướng đến sự thánh thiện, để tên chúng ta được ghi trong Sổ Hằng Sống. Amen
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thành
