✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 8,4-15)
4 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng :
5 “Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. 6 Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. 7 Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. 8 Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm”. Nói xong, Người hô lên rằng : “Ai có tai nghe thì nghe.”
9 Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. 10 Người đáp : “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa ; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu.
11 “Đây là ý nghĩa dụ ngôn : Hạt giống là lời Thiên Chúa. 12 Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. 13 Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. 14 Hạt rơi vào bụi gai : đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. 15 Hạt rơi vào đất tốt : đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.”
Suy Niệm
ĐỂ HẠT GIỐNG LỜI BÉN RỄ
Thiên Chúa luôn là Đấng đi bước trước trong cuộc đời chúng ta. Người không ngừng gieo Hạt Giống Lời vào tâm hồn mỗi người và chờ đợi sự đáp trả. Vì thế, đời sống với Thiên Chúa không bắt đầu từ những gì chúng ta làm cho Người, nhưng từ việc đón nhận ân sủng và để thánh ý Chúa bén rễ trong cuộc đời mình.
Trong Tin Mừng hôm nay, dụ ngôn Người Gieo Giống cho thấy cùng một loại hạt giống được gieo xuống nhưng không phải nơi nào cũng sinh hoa trái. Hạt giống chính là Lời Thiên Chúa, và nơi Đức Kitô, Lời ấy đã trở thành người phàm. Đức Kitô được gieo vào tâm hồn chúng ta để bén rễ, lớn lên và biến đổi chúng ta từ bên trong. Vì thế, đức tin không chỉ là tuân giữ một số quy tắc luân lý, nhưng là để sự hiện diện sống động của Đức Kitô bén rễ và sinh hoa trái trong tâm hồn.
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại mảnh đất tâm hồn mình. Có khi lòng ta chai cứng, phân tâm, hoặc bị những lo toan và thú vui cuộc sống làm cho nghẹt. Vì thế, chúng ta cần mở lòng đón nhận Lời Chúa qua cầu nguyện, các Bí tích và việc bác ái, để Hạt Giống Lời bén rễ, lớn lên và sinh hoa trái. Khi Lời Chúa thực sự sinh hoa trái trong đời sống, những gì chúng ta lãnh nhận không dừng lại nơi chính mình, nhưng trở thành hạt giống được gieo vào cuộc sống của những người chung quanh. Nhờ đó, chúng ta trở thành những người cộng tác với Người Gieo Giống, tiếp tục gieo Lời Chúa và góp phần làm cho cánh đồng Nước Thiên Chúa ngày càng rộng mở.
Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời hằng sống, xin cày xới tâm hồn con và loại bỏ mọi điều ngăn cản Chúa bén rễ nơi con. Xin ban ân sủng để con trở thành mảnh đất tốt, biết đón nhận Lời Chúa, sống Lời Chúa và sinh nhiều hoa trái. Xin cũng làm cho con trở thành khí cụ gieo Lời Chúa vào tâm hồn những người khác, để sứ mạng của Hội Thánh được tiếp tục và Nước Chúa ngày càng lan rộng. Amen.
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thành
