✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 6,43-49)
43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho ! 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình ; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.
46 “Tại sao anh em gọi Thầy : ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’, mà anh em không làm điều Thầy dạy ?
47 “Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. 48 Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. 49 Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành.”
Suy Niệm
CÂY TỐT SINH TRÁI TỐT
Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói: “Cứ xem quả thì biết cây” (Lc 6,44). Cây tốt sẽ sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Qua hình ảnh ấy, Chúa muốn nói với chúng ta rằng đời sống bên trong của một người sẽ được thể hiện qua lời nói và việc làm của họ. Nếu tâm hồn được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, Lời Chúa và các Bí tích, thì đời sống sẽ trổ sinh những hoa trái tốt đẹp là tình yêu thương, sự tha thứ, và lòng bao dung với người khác. Một cây ăn trái khỏe mạnh không chỉ xanh tốt mà còn phải sinh trái. Cũng vậy, đời sống của người Kitô hữu không chỉ dừng lại ở việc đi lễ, đọc kinh hay thực hành các việc đạo đức, nhưng còn phải được thể hiện qua cách chúng ta sống, yêu thương và đối xử với những người chung quanh.
Hôm nay, Lời Chúa giúp chúng ta nhìn lại đời sống của mình: Tâm hồn tôi đang được nuôi dưỡng bằng điều gì? Và những gì tôi đang sống để lại hoa trái nào cho anh chị em?
Xin Chúa Giêsu giúp chúng ta biết sống gần Chúa mỗi ngày, để tâm hồn được đổi mới và trổ sinh những hoa trái tốt lành cho những người chung quanh. Amen.
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thành
