Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 6,1-5)

1 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2 Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói : “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát ?”

3 Đức Giê-su trả lời : “Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng ? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy, các ông chưa đọc sao ?” 5 Rồi Người nói : “Con Người làm chủ ngày sa-bát.”

Suy Niệm

QUYỀN BÍNH ĐỂ PHỤC VỤ

Trong Tin Mừng hôm nay, khi các môn đệ bứt lúa trong ngày Sa-bát, những người Pha-ri-sêu liền chất vấn Đức Giêsu: “Tại sao các ông làm điều không được phép trong ngày Sa-bát?” (Lc 6,2). Đối với họ, việc giữ luật quan trọng đến mức họ không còn nhìn thấy nhu cầu và hoàn cảnh của con người. Trong khi đó, Đức Giêsu không đến để phá bỏ lề luật, nhưng để đưa con người trở về với ý nghĩa đích thực của lề luật: yêu mến Thiên Chúa và sống yêu thương nhau. Qua những lần đối chất với các nhà lãnh đạo tôn giáo, Người cho thấy đời sống đạo chỉ dừng lại ở việc giữ luật bên ngoài mà thiếu lòng thương xót thì dễ trở nên nặng nề và xa rời tinh thần Tin Mừng.

Điều đáng suy nghĩ là thái độ ấy không chỉ thuộc về những người Pha-ri-sêu ngày xưa. Con người hôm nay vẫn có thể rơi vào cám dỗ dùng quyền hạn để áp đặt, thích kiểm soát người khác, hoặc quá chú trọng đến hình thức mà quên mất điều cốt lõi nhất là tình yêu. Quyền bính tự nó không xấu; nhưng khi không còn được đặt trong sự khiêm nhường và phục vụ, nó có thể trở thành gánh nặng cho người khác. Một lời nói, một quyết định hay cách chúng ta sử dụng trách nhiệm được trao đều có thể nâng đỡ một người, nhưng cũng có thể khiến họ tổn thương và mất tự do.

Vì thế, mỗi người được mời gọi nhìn lại chính mình: Tôi dùng quyền hạn Chúa trao để phục vụ hay để kiểm soát? Tôi có vì quá giữ luật mà quên mất lòng thương xót? Sự hiện diện của tôi đang đem lại bình an hay trở thành gánh nặng cho những người chung quanh?

Xin Chúa Giêsu, Đấng là Chủ của ngày Sa-bát, giúp chúng ta biết sống theo sự thật với lòng nhân ái, biết đón nhận trách nhiệm và quyền bính như một cơ hội để phục vụ. Ước gì mọi quyền hạn Chúa trao đều trở thành phương tiện đem lại bình an và sinh ích lợi cho những người chung quanh. Amen

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thành