✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 11, 37-41)

37 Khi ấy, Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. 38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. 39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng : “Này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. 40 Thật là ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao ? 41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”


Suy niệm

TƯỢNG CÓ HỒN

Trong nghệ thuật điêu khắc, để trở nên một nhà điêu khắc tài ba thì trước hết nghệ nhân đó phải học giải phẫu y khoa. Nhờ nắm bắt được cấu trúc và hình thái của cơ thể trong từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim, từng chuyển động dù là nhỏ nhất của những bó cơ hay tĩnh mạch mà họ có thể tạc được một bức tượng mà khiến người xem phải trầm trồ là “tượng có hồn”. Nói theo nghĩa bóng thì nhà điều khắc tài giỏi không tạc tượng từ bên ngoài nhưng tạc từ bên trong. Nhờ đó mà người xem có thể nhìn thấu nội tại của nhân vật qua hình thức bên ngoài của bức tượng.

Biết là vậy, nhưng nhiều người trong chúng ta lại đang tự tạc lên bức tượng của cuộc đời mình, mà đôi khi chúng ta lại bắt đầu từ bên ngoài. Có lẽ chúng ta nghĩ rằng, những gì bên ngoài sẽ định nghĩa nên con người của chúng ta. Điều đó khiến cho bức tượng cuộc đời của chúng ta trở nên vô hồn và không đẹp vì nó không phản ánh được ý muốn của Nghệ Nhân đích thực là Thiên Chúa.

 Thích khoe khoang và trọng hình thức đôi lúc khiến cho chúng ta mù quáng chỉ chăm chú tới những thành tích bên ngoài mà bỏ qua những giá trị cốt lõi bên trong. Chúa Giêsu đã phải đối diện với những người biệt phái như vậy và Chúa gọi họ là “những kẻ ngu dại”.

“Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Ðấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao?” Thiên Chúa chính là Nghệ Nhân tác tạo nên ta, cả trong lẫn ngoài. Hãy để cho Ngài thấu suốt và chỉnh sửa từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim, từng mao mạch hay bó cơ dù là nhỏ nhất để chính chúng ta sẽ là một bức tượng có hồn ca tụng Đấng tác tạo nên ta.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Huy