✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.(Lc 11,37-41)

37 Khi ấy, Đức Giêsu đang nói, thì có một ông Pharisêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. 38 Thấy vậy, ông Pharisêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. 39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Này, nhóm Pharisêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. 40 Thật là ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao ? 41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”

Suy niệm

Sống nội tâm

Việc rửa tay trước khi ăn của người Do thái là một truyền thống và đã trở thành một nghi thức của tôn giáo. Nghi thức này muốn biểu thị ý nghĩa rằng không được ăn đồ ô uế, và nghi thức này được gọi là nghi thức thanh tẩy trước khi ăn. Việc rửa tay chỉ là hình thức bên ngoài. Nó phải diễn tả tình trạng bên trong thì mới đúng ý nghĩa của nó. Thế nhưng những người Do thái, đặc biệt là những người Phariseu vì thực hành lề luật mang tính hình thức chỉ chú ý đến hình thức bên ngoài mà quên đi tâm tình bên trong. Hơn nữa, họ coi việc đó như một cách diễn tả sự đạo đức của họ. Vì thế, họ đã lấy làm khó chịu khi các môn đệ của Chúa Giêsu không rửa tay trước khi ăn. Chúa Giêsu đã phê phán lối sống đạo đức giả của họ. Lối sống ấy, như Chúa nói, bên trong là những điều xấu xa nhưng lại cố tỏ ra bên ngoài là những người đạo đức thánh thiện qua việc thực hành những hình thức bên ngoài. Chúa Giêsu không hề biện minh cho các môn đệ, nhưng Chúa muốn dùng sự kiện này để cho họ thấy lối sống đạo đức giả của họ. Hành vi bên trong phải diễn tả nội tâm chứ không phải là bức phông để che đậy nội tâm xấu xa. Việc thanh tấy không phải là hình ảnh rửa tay nhưng phải là sự sám hối thực sự trong tâm hồn. Điều quan trọng không phải rửa tay cho bằng rửa lòng. Đừng lấy một hình thức bên ngoài làm phương tiện để đánh bóng chính mình. Chúa Giêsu đã lột bỏ khuôn mặt nạ là lối sống đạo đức giả vụ hình thức của những người Phariseu, để họ soi vào chính lòng mình trước khi nhìn vào người khác. Chúa mời gọi họ đi vào nội tâm của mình hơn để vạch lá tìm sâu đối với những lỗi lầm của người khác. Sự thanh sạch không phải là hình thức rửa tay nhưng là sự thanh tẩy cuộc đời, biến đổi lối sống.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta thống nhất giữa đời sống bên ngoài và bên trong. Tâm hồn bên trong là nền tảng cho hình thức bên ngoài. Ca dao tục ngữ Việt Nam có câu “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, chúng ta đừng dùng nước sơn là hình thức bên ngoài mà phủ bóng tâm hồn tối tăm của chúng ta là những việc làm tội lỗi. Chúng ta đừng dùng những việc đạo đức để đánh bóng chính mình, làm vinh danh mình.

Lạy Chúa, xin cho chúng biết sống tinh thần Chúa dạy mỗi ngày, để nuôi dưỡng tâm hồn chúng con và từ trong tâm của chúng con phát xuất những điều thiện hảo để làm vinh danh Chúa. Amen

Lm Phêrô Hoàng Văn Độ