✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 8, 19-21)

19 Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Người biết : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” 21 Người đáp lại : “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”


Suy niệm

NGƯỜI THÂN CỦA CHÚA

Trở thành người thân của Chúa quả là một điều kỳ diệu đối với chúng ta. Khi đó chúng ta sẽ được sánh ví như là “Mẹ và anh em” của Chúa Giêsu; được Thiên Chúa yêu thương, che chở, bảo vệ và ban nhiều ơn lành. Đó là vinh dự và là niềm mơ ước của mỗi Kitô hữu. Lời của Chúa Giêsu khẳng định: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".

Lời ấy không phủ nhận, nhưng là lời khẳng định tình mẫu tử với Đức Maria. Bởi lẽ và hơn ai hết, Đức Maria luôn là mẫu gương cho chúng ta về việc lắng nghe và tuân giữ lời của Thiên Chúa. Lời ấy của Chúa Giêsu còn hướng chúng ta tới một gia đình rộng lớn hơn; đó là gia đình của Thiên Chúa. Và mỗi chúng ta có một mối tương quan như huyết thống với Chúa Giêsu. Điều kiện là chỉ cần chúng ta “nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

Con người ngày nay ích kỉ và kiêu ngạo nên đang có xu hướng biến Thiên Chúa thành Đấng phục dịch chúng ta hơn là chúng ta phải tôn thờ Thiên Chúa. Chúng ta trễ nải trong việc tìm hiểu, lắng nghe và thực thi lời Chúa nhưng lại luôn muốn “xin Chúa nghe lời chúng con”; “xin Chúa nhận lời chúng con”. Hãy lắng nghe và thực hành lời Chúa; hãy tìm cách trở nên người thân của Chúa Giêsu; Chúa sẽ ban cho chúng ta thứ mà chúng ta cần.


                                                                   Lm. Giuse Nguyễn Văn Huy