✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 12,35-38)

35 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em : chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.”


Suy niệm

ĐẦY TỚ ẢO TƯỞNG

Thật lạ lùng, càng lớn và càng biết nhiều thì con người chúng ta lại càng ảo tưởng về bản thân và khả năng của mình. Chúng ta chẳng biết vị trí của mình trong vũ trụ bao la rộng lớn này, chẳng biết mình là ai, và cũng chẳng biết mối tương quan đích thực của mình với Thiên Chúa. Chúng ta ảo tưởng mình là ông chủ, trở nên kiêu ngạo và khước từ cả Thiên Chúa. Như một gáo nước lạnh cần thiết giúp chúng ta tỉnh ngộ, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh ông chủ và đầy tớ để nói lên thân phận thực sự của con người nhỏ bé thế nào trước Đấng Quyền Năng đã tác tạo nên mình.

Là đầy tớ, chúng ta chẳng có gì, tất cả đều là ân ban của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa như một ông chủ đi ăn cưới và trao toàn quyền cho chúng ta; nên dù là đầy tớ nhưng chúng ta lại có quyền của ông chủ, tự do định đoạt mọi sự. Dẫu vậy, chúng ta phải có trách nhiệm với những gì chúng ta làm bởi sẽ có ngày chúng ta phải đối diện với Thiên Chúa: “phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức”.

Chúng ta đôi khi như những người đầy tớ ngủ mê trên quyền lực và tài sản mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta .. Ảo tưởng mình là ông chủ và mọi sự bởi mình mà ra … Lãng quên sự hiện diện của Thiên Chúa và chẳng còn biết kính sợ Ngài … Thỏa sức kiêu ngạo và sử dụng “những nén bạc” của Thiên Chúa trao ban một cách lãng phí, không đem lại những “mối lợi”. Chúng ta sống mà dường như không có ngày phải đối diện với Thiên Chúa.

Nguyện xin lời của Chúa soi sáng tâm trí chúng ta để chúng ta luôn tỉnh thức và khiêm tốn nhận biết thân phận của mình mà trung tín với Ngài. Chúa yêu mến và chúc phúc xứng đáng cho những ai luôn sống tâm tình tỉnh thức của người đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới về.

 

                                                                               Lm. Giuse Nguyễn Văn Huy