
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 13,36-43)
36 Khi ấy, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng : “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” 37 Người đáp : “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. 38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. 39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên sứ. 40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. 41 Con Người sẽ sai các thiên sứ của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, 42 rồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.”
Suy niệm
Vinh quang của người công chính
Chúa Giêsu đã trình bày dụ ngôn cỏ lùng cho dân chúng, nhưng chỉ giải thích cặn kẽ ý nghĩa dụ ngôn cho nhóm các môn đệ sau khi trở về nhà. Điều này cho thấy chỉ khi ở trong tương quan mật thiết với Chúa, đồng thời biết khiêm tốn tìm đến và khao khát được lắng nghe Lời Người, các môn đệ mới được mạc khải sâu xa hơn về mầu nhiệm Nước Trời. Đây là một mầu nhiệm vừa biểu lộ dung mạo của Thiên Chúa, vừa mở ra vinh quang đích thực của người công chính.
Thiên Chúa là Đấng tốt lành, nên Ngài chỉ gieo vào thế gian những hạt giống tốt, nghĩa là những con cái Nước Trời. Những ai trung thành đón nhận và sống theo Lời Chúa sẽ dần trổ sinh nhiều hoa trái của Thánh Thần như: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ (x. Gl 5,22-23). Nhờ đó, họ trở nên những hạt giống tốt mà Con Người đã gieo vào thế gian.
Trái lại, ma quỷ là nguồn gốc của sự dữ, luôn chống đối chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúng không ngừng tìm cách lôi kéo con người trở thành “con cái của Ác thần”, sống theo sự dữ và chống lại Thiên Chúa. Những ai thỏa hiệp với cám dỗ, cố chấp trong tội lỗi và trở thành gương mù gương xấu lôi kéo người khác sa ngã, thì đang đứng về phía ma quỷ. Nếu không hoán cải, họ sẽ tự tách mình ra khỏi Thiên Chúa và tự loại trừ mình khỏi ơn cứu độ.
Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ, gột rửa tội lỗi và phục hồi hình ảnh của Ngài nơi con người. Tuy nhiên, Ngài không bao giờ dung nạp sự dữ vào trong Nước của Ngài.
Việc Thiên Chúa trì hoãn tiêu diệt sự dữ hoàn toàn không phải vì Ngài nhu nhược hay bất lực. Trái lại, đó là biểu lộ của lòng thương xót, sự kiên nhẫn và khoan dung, vì Ngài muốn dành cho con người thời gian để hoán cải và trở về. Đồng thời, trong sự khôn ngoan tuyệt đối của Ngài, Thiên Chúa luôn biết đâu là thời điểm thích hợp nhất để loại trừ sự dữ mà không gây tổn hại đến những hạt giống tốt, hầu cho mùa gặt cuối cùng sẽ đem lại những hoa trái trọn vẹn và tinh tuyền nhất.
Giữa một thế giới mà lúa tốt và cỏ lùng vẫn còn cùng nhau lớn lên, mỗi người chúng ta luôn được mời gọi trung thành bước theo Chúa Giêsu, Đấng Công Chính và là Con Đường chắc chắn dẫn đưa con người đến Nước Trời. Nhờ đó, mỗi người luôn biết đón nhận và sinh nhiều hoa trái từ ân sủng Thiên Chúa, trở nên ánh sáng giữa thế gian, để rồi trong ngày sau hết được nên công chính vẹn toàn và nên “chói lọi như mặt trời trong Nước của Cha mình”.
Joseph Thụ Nhân
