
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.(Mt 9,32-38)
32 Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. 33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng : “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ !” 34 Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.”
35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”
Suy niệm
Chạnh lòng thương
Chạnh lòng thương đã trở thành động lực chủ đạo thúc đẩy Chúa Giêsu luôn dấn thân đến cùng để thực thi sứ mạng cứu độ nhân loại. Đó không chỉ là một cảm xúc thoáng qua trước nỗi đau của con người, nhưng là tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa được biểu lộ bằng những hành động cứu độ cụ thể.
Được thôi thúc bởi lòng thương xót, bước chân Chúa Giêsu đã vượt qua mọi sự chống đối và nghi kị, để không ngừng tiến bước trên đường thực thi sứ mạng “rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết mọi bệnh hoạn tật nguyền”.
Trước đám đông “lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt”, Người đã chạnh lòng thương không chỉ để cảm thông với sự đau yếu hay nghèo khổ của dân chúng, mà còn nhận ra họ đang có nguy cơ bị lạc lối vì thiếu những mục tử chân chính đồng hành và hướng dẫn. Từ đó, Người đã mời gọi các môn đệ hãy hiệp lòng khẩn nài với Chúa Cha, để xin Ngài ban thêm nhiều thợ gặt đến làm việc trên cánh đồng sứ mạng đang mở ra trước mắt.
Suốt dòng lịch sử nhân loại, Chúa Giêsu vẫn luôn chạnh lòng thương với hết thảy mọi người. Người không ngừng thực thi lòng thương xót với mỗi chúng ta. Qua các mục tử của Người trong Hội Thánh hôm nay, biết bao lần ta đã được Người yêu thương, tha thứ, tẩy rửa sạch mọi tội lỗi và chữa lành những thương tổn ẩn sâu trong tâm hồn. Hơn nữa, ta còn được đồng hành, hướng dẫn để không bị sai lạc trong đức tin, giữ vững được hy vọng hưởng phúc vinh muôn đời.
Vì thế, mỗi người chúng ta đừng để cho kinh nghiệm đã được Chúa chạnh lòng thương lặng lẽ “ngủ quên” trong tâm hồn mình. Nhờ đó, ta luôn biết sống trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và chạnh lòng thương anh chị em mình. Từ động lực của lòng thương xót này, ta cũng biết dấn thân loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa cho mọi người và trở nên khí cụ đích thực để lòng thương xót của Chúa tiếp tục chạm đến thế giới hôm nay.
Joseph Thụ Nhân
