Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

23 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. 25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng chết mất!” 26 Đức Giê-su nói: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng con tin!” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.

27 Người ta ngạc nhiên và nói: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”


 Suy niệm

VỮNG TIN

Chúng ta có câu tục ngữ “ra trước gió mới biết cây yếu mềm” cho thấy rằng để biết được một cây đủ cứng hay không phải là lúc nó đứng trước gió. Bởi chưng, các cây trong vườn ươm được chăm sóc bảo vệ cách đặc biệt thì cây nào cũng giống nhau. Từ kinh nghiệm thực tế của cuộc sống giúp chúng ta hiểu được về đời sống đức tin cũng vậy. Đức tin của chúng ta mạnh hay yếu phải trải qua những thử thách thì mới biết được. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn đức tin cho chúng ta. Đức tin mà Chúa ban mà chúng ta lãnh nhận cần được kiểm chứng bởi sóng gió cuộc đời. Nếu như xin Chúa ban bình an theo kiểu không có sóng gió thì đâu cần đến đức tin. Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta câu chuyện Chúa Giêsu và các môn đệ vượt biển hồ Galilea. Trong hành trình này, Chúa Giêsu ngủ, và các môn đệ gặp phải cơn cuồng phong. Các môn đệ sợ hãi đánh thức Chúa Giêsu dậy. Chúa Giêsu đã dậy và khiển trách các môn đệ rằng: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin!”. Lý do Chúa Giêsu khiển trách các ông vì lời cầu cứu của các ông dường như tuyệt vọng: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” Lời cầu xin này biệu lộ một sự thất vọng của các môn đệ trước cơn cuồng phong.

Hành trình vượt biển hồ Galilea của Chúa Giêsu và các môn đệ năm xưa cũng là hành trình lữ hành trần thế của chúng ta hôm nay. Cuộc đời chúng ta cũng như một cuộc vượt biển thế gian. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp những giông tố, bão táp. Chúa vẫn bên cạnh chúng ta và cùng đi với chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có vững tin vào Chúa hay không? Chúng ta có nhận ra sự hiện diện đầy quyền năng và yêu thương của Chúa trong cuộc đời của chúng ta hay không? Hay chúng ta, mỗi khi gặp thử thách chúng ta lại trở nên thất vọng. Chỉ trong những gian nan thử thách chúng ta mới biết được đức tin của chúng ta mạnh hay yếu. Chúng ta nói rằng vững tin vào Chúa trong lúc đời bình yên thì quả là dễ dàng. Thế nhưng lời tuyên xưng đức tin đẹp phải là lời tuyên xưng trong lúc sóng gió. Có lời bài hát rằng: “Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền, khi cuộc sống nhẹ trôi êm đềm với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố. Con lo âu lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin.” Vì thế, mỗi khi đối diện với sóng gió cuộc đời, chúng ta cần vững tin vào Chúa và coi đó như một cơ hội để cho đời sống đức tin của chúng ta thêm vững mạnh, một cơ hội để tôi luyện cho đời sống đức tin. Chỉ những người yếu kém mới tỏ ra sự thất vọng. Sóng gió cuộc đời luôn có đó, và đây cũng là cám dỗ của ma quỷ. Qua những sóng gió này, nó muốn con người ta nghi ngờ về Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Chúng ta cần đọc ra ý Chúa nơi mỗi cơn thử thách.

Ước chi sứ điệp Lời Chúa hôm nay làm thức tỉnh nơi mỗi người chúng ta trong đời sống đức tin. Chúng ta biết chúng ta tin vào ai (x. 1Tm). Amen

Lm. Phêrô Hoàng Văn Độ