✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.(Mt 7,6.12-14)

 6 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Của thánh, đừng quăng cho chó ; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.

12 “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.

13 “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. 14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”

Suy niệm

Sống theo sự khôn ngoan của Tin Mừng

Theo lẽ thường, ai cũng thích thể hiện mình hơn là chân thành chia sẻ, thích được phục vụ hơn là phục vụ, và muốn chọn theo điều dễ dãi trước mắt hơn là đối diện với những thách đố để tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Thấu hiểu tường tận điều đó, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy biết tỉnh thức trước những cám dỗ trên để sống theo sự khôn ngoan của Tin Mừng.

Khi dạy “của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo”(Mt 7,6), Chúa Giêsu muốn các môn đệ ý thức đức tin và những điều thánh thiêng là kho tàng quý giá Thiên Chúa ban cho con người. Vì thế, người môn đệ phải biết trân trọng và trao ban những kho tàng ấy với sự khôn ngoan và khiêm tốn. Người cũng muốn các môn đệ tránh thái độ cậy dựa quá nhiều vào sự hiểu biết của bản thân hoặc những lý luận cao siêu, mà quên rằng điều giúp người khác đến gần Chúa trước hết là chứng tá của một đời sống thấm đượm Tin Mừng.

Khi chỉ dạy khuôn vàng thước ngọc của đời sống Kitô hữu - “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”(Mt 7,12), Chúa Giêsu muốn các môn đệ hiểu rằng khao khát được yêu thương, được cảm thông và giúp đỡ là điều chính đáng. Nhưng người môn đệ không chỉ bị động chờ đợi điều tốt từ người khác, mà phải chủ động thực hiện điều tốt cho mọi người. Bởi, chính khi sống như thế, họ mới thực sự trở nên giống Chúa Giêsu, Đấng luôn yêu thương và trao ban trước.

Tuy nhiên, sống khiêm hạ, chân thành và theo khuôn vàng thước ngọc không phải là điều dễ dàng. Tất cả chỉ có thể nên hiện thực khi các môn đệ biết trung tín đến cùng trong chọn lựa theo Lời Chúa là “qua cửa hẹp mà vào”(Mt 7,13). Bởi, chọn cửa rộng, buông thả sống thoải mái theo bản năng, chạy theo những hưởng lạc dễ dãi, thì không phải là con đường của Thiên Chúa, con đường dẫn tới sự sống, nhưng là còn đường dẫn tới sự hư mất. Còn chọn cửa hẹp, dám hy sinh, từ bỏ và trung tín thực thi điều thiện mỗi ngày dù bị ngăn cản, phản đối, loại trừ, thậm chí bách hại, thì mới tôi luyện người môn đệ nên giống với Thầy Giêsu và xứng đáng với phần phúc đời đời. Chúa Giêsu đã đi con đường này trước. Qua thập giá, Người đã bước vào vinh quang phục sinh. Vì thế, Người là bảo chứng chắc chắn cho những ai can đảm bước theo Người.

Ước mong sao mỗi người chúng ta luôn biết mở lòng đón nhận Lời Chúa với tất cả sự chân thành, khiêm hạ và hằng “suy đi nghĩ lại trong lòng” như Đức Maria xưa, để Lời Người trở thành khuôn vàng thước ngọc cho mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của ta. Nhờ đó, cuộc đời mỗi người sẽ luôn hướng về Chúa và sinh nhiều hoa trái tốt đẹp cho Nước Trời.

Joseph Thụ Nhân