Tình yêu không loại trừ

“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”(Mt 5,48). Trong bối cảnh của Bài Giảng trên núi, sự hoàn thiện mà Chúa Giêsu nói đến trước hết không phải là không mắc sai lầm, nhưng là tình yêu không loại trừ.

Yêu đồng loại, hay người yêu thương mình và ghét kẻ thù theo Lề Luật dạy là chọn lựa theo lẽ thường. Những người tội lỗi nhất cũng sống được điều này. Nhưng người môn đệ Chúa thì không được dừng lại ở giới hạn này. Họ phải vượt qua chọn lựa yêu thương vẫn còn phân chia ranh giới và xây tường rào ngăn cách.

Hơn nữa, thay vì khởi đi từ người yêu thương mình, họ cần đặt việc yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người ngược đãi mình thành ưu tiên hàng đầu. Bởi, đây là điều Thiên Chúa muốn và chính Ngài cũng đã hành động như vậy ngay từ thuở ban đầu. Qua các ngôn sứ, đặc biệt nơi Chúa Giêsu Kitô, Con Một Yêu Dấu của Ngài, Thiên Chúa vẫn luôn trung tín với hành động theo chọn lựa ưu tiên này suốt dòng lịch sử. Nhờ đó, hy vọng cứu độ luôn luôn được mở ra cho hết thảy mọi người, không giới hạn, không phân biệt, không loại trừ.

Mọi con người được sinh ra đều là hình ảnh của Thiên Chúa, vì thế được mang một phẩm giá cao quý mà không ai có thể tước bỏ. Tội lỗi có thể làm hoen ố hình ảnh Thiên Chúa nơi mỗi người. Nhưng đó không thể là lý do đủ để kẻ tội lỗi hoàn toàn bị loại trừ khỏi kế hoạch cứu độ. Họ vẫn là những người được Chúa yêu thương, vẫn là ưu tiên hàng đầu của ơn cứu độ.

Thiên Chúa là Đấng Thánh. Ngài có thẩm quyền xét xử và luận phạt con người. Nhưng Ngài vẫn luôn đặt lòng xót thương và tha thứ là chọn lựa ưu tiên, thì cớ sao cũng mang thân phận con người tội lỗi, người môn đệ Chúa lại có thể loại trừ anh em mình được?

Lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ năm xưa vẫn luôn là lời sống động được ngỏ với mỗi người chúng ta hôm nay: đừng loại trừ bất cứ ai khỏi tình yêu, sự tha thứ và lời cầu nguyện của mình. Đó chính là con đường dẫn mỗi người đến sự hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Dẫu đây là một chọn lựa khó khăn, với sức riêng con người dường như không thể thực hiện. Thế nhưng, nhờ cậy dựa vào ân sủng Chúa, chúng ta có thể từng ngày học biết yêu thương cả với những người không yêu thương mình. Bởi khi ở trong Chúa, mọi sự đều có thể, vì Thiên Chúa đã đổ tràn tình yêu của Người vào lòng chúng ta trước (x.Rm 5,5).

Joseph Thụ Nhân