✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.(Mt 5,13-16)

13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”

Suy niệm

Trở nên muối và ánh sáng

Muối và ánh sáng gắn liền với đời sống con người như những điều thiết yếu giúp gìn giữ và nuôi dưỡng sự sống. Hai thực tại này có một điểm chung là luôn hiện hữu để trao ban chính mình. Từ hai hình ảnh gần gũi ấy, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ trở nên muối và ánh sáng cho trần gian.

Như muối cần được gìn giữ cẩn thận để không bị mưa gió làm mất đi vị mặn của mình, người môn đệ Chúa cũng cần những khoảng lặng để ở lại và kết hiệp mật thiết với Ngài trong cầu nguyện. Nhờ đó, họ được nuôi dưỡng một đời sống nội tâm sâu sắc và một xác tín đức tin vững vàng, hầu sẵn sàng làm chứng cho Chúa giữa lòng thế giới.

Như muối giúp bảo quản thực phẩm khỏi hư thối và làm cho món ăn thêm đậm đà nhờ âm thầm thấm nhập vào bên trong, người môn đệ Chúa cũng được mời gọi trung thành sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí để xây dựng một đời sống tốt lành và thánh thiện. Nhờ đó, mọi người có thể cảm nhận nơi họ sự chân thành, đáng tin và bình an phát xuất từ việc gắn bó với Chúa.

Như ánh sáng được trao ban để xua tan bóng tối và soi chiếu cho mọi sự được tỏ hiện, người môn đệ Chúa cũng được mời gọi dấn thân loan báo Tin Mừng cứu độ bằng chính đời sống chứng tá của mình, qua lời nói và những việc làm cụ thể phục vụ tha nhân. Nhờ đó, mọi người nhận ra tình yêu, sự nâng đỡ và lòng thương xót của Thiên Chúa đang hoạt động giữa cuộc đời.

Như các môn đệ thuở xưa, mỗi Kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi trở nên muối và ánh sáng cho trần gian. Mỗi người cần biết tách mình khỏi những ồn ào của cuộc sống để dành những khoảng lặng gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện, hầu được biến đổi nhờ ân sủng của Ngài và can đảm dấn thân loan báo Tin Mừng bằng chính chứng tá đời sống của mình. Cách riêng, giữa một xã hội hiện đại với biết bao giá trị giả tạo, những thứ ánh sáng hào nhoáng dễ làm con người lạc hướng và những "gia vị" độc hại có thể đầu độc tâm hồn, người môn đệ Chúa càng cần khiêm hạ và trung thành sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí, để không trở nên chứng nhân giả hiệu nhưng là dấu chỉ chân thật về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa lòng thế giới.

Joseph Thụ Nhân