Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 6,30-35)

30 Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? 31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời”. 32 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực,33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian”. 34 Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy”. 35 Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”.

Suy niệm

Chúa Giêsu Kitô là bánh trường sinh

Những người đòi hỏi Chúa Giêsu một dấu lạ trong bài Tin Mừng hôm nay đều đã được chứng kiến dấu lạ hóa bánh ra nhiều trước đó (x. Ga 6,1-15). Điều này cho thấy họ không tìm đến Chúa Giêsu với khao khát thấu hiểu dấu lạ một cách chân thành; trái lại, họ cố chấp trong một cách nhìn sai lạc về dấu lạ.

Khi nhắc lại việc tổ tiên mình đã được ăn man-na trong sa mạc, họ thực ra đang muốn gây áp lực lên Chúa Giêsu Kitô: nếu ông là Đấng Thiên Sai, hãy làm như ông Môsê – cho chúng tôi bánh từ trời, để chúng tôi tiếp tục được ăn như dân xưa. Điều này cho thấy họ không chỉ vật chất hóa ân ban của Thiên Chúa, mà còn hạ giá Chúa Giêsu khi đặt Người ngang hàng với Môsê. Họ không tìm dấu lạ để tin, mà dùng dấu lạ để đòi hỏi.

Hiểu thấu lòng họ, Chúa Giêsu đã đáp lại bằng một lời khẳng định dứt khoát, xoay quanh hai điểm cốt yếu: không phải ông Môsê, mà chính Thiên Chúa, Cha của Người, mới là Đấng ban man-na cho tổ tiên họ; và man-na ấy chỉ là hình bóng của bánh bởi trời đích thực - bánh ban sự sống đời đời - mà Thiên Chúa trao ban qua chính Người, Đấng là bánh trường sinh (x. Ga 6,32-33.35b). Vì thế, ai đến với Chúa Giêsu sẽ không phải đói; ai tin vào Người sẽ không bao giờ khát (x. Ga 6,35b).

Dấu lạ không dừng lại ở điều lạ lùng con người có thể thấy, nhưng là mạc khải về căn tính của Chúa Giêsu Kitô. Dấu lạ mời gọi con người nhận biết Người là Con Thiên Chúa và đặt trọn niềm tin nơi Người.
Nhưng đám đông hôm nay thì ngược lại: họ chỉ tìm dấu lạ, mà không muốn tiến tới đức tin.

Khi suy ngẫm về bài Tin Mừng hôm nay, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi xét lại đức tin của mình xem: Chúng ta có thực sự tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật, Đấng Cứu Độ không? Chúng ta có đặt hy vọng vào Người như cùng đích và bảo chứng cho hạnh phúc đích thực của mình không? Hay ta chỉ tin Người cách đầy vụ lợi: còn lợi lộc còn theo, hết lợi lộc, hoặc gặp khó khăn, nghịch cảnh thì hoài nghi và từ bỏ?

Dấu lạ của Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện trong đời sống của mỗi người. Nhưng nhiều khi chúng ta không nhận ra, hoặc vì cứng lòng, hay vì muốn Thiên Chúa phải hành động theo logic hạn hẹp và cố chấp của mình.

Ước mong chúng ta luôn biết mở lòng ra, để không chỉ nhận biết những dấu lạ trong đời sống của mình, mà còn nhận ra Đấng đang tỏ mình qua chính dấu lạ ấy, và can đảm đặt trọn lòng tin nơi Chúa Giêsu Kitô – Đấng là bánh trường sinh, nuôi dưỡng chúng ta đến sự sống đời đời.

Joseph Thụ Nhân