
✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.(Mc 3,31-35)
31 Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho mời Người ra. 32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” 33 Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” 34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”
Suy niệm
Trở nên thân nhân của Chúa
Những người lắng nghe Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay vẫn bị “tù ngục” trong cảm thức hạn hẹp khi cho rằng thân nhân của Ngài chỉ dựa trên liên hệ huyết thống. Vì thế, Chúa Giêsu đã lớn tiếng nhắc nhớ cho họ ý thức: mọi người đều có thể trở thành thân nhân của Ngài, nếu biết thi hành ý muốn của Thiên Chúa (x.Mc 3,35).
Lời Chúa Giêsu đã mở ra cánh cửa ân sủng cho mọi người đều có cơ hội làm thành viên trong gia đình của Chúa. Nhưng kinh nghiệm nhân sinh cũng cho thấy cửa luôn rộng mở, mà con người chẳng mấy ai đủ can đảm bước vào. Bởi lẽ, ta dễ bị rơi vào cơn cám dỗ đồng hóa ý mình với ý Chúa, nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho những chọn lựa phục vụ lợi ích riêng của bản thân. Trong khi đó, thánh ý Thiên Chúa lại thường mời gọi ta chấp nhận hy sinh, thậm chí từ bỏ cả những ước muốn rất chính đáng, để sự dấn thân của ta trở thành phương thế cho tình yêu Chúa được thông ban cho hết thảy mọi người.
Cách riêng, để thi hành ý muốn của Thiên Chúa, ta cần biết lắng nghe và nhận ra thánh ý của Ngài. Điều này đòi buộc ta trước hết phải biết lắng nghe Lời Chúa với lòng thành tâm. Thứ đến, ta phải biết đắm mình trong thinh lặng để suy ngẫm Lời Ngài, như Đức Trinh Nữ Maria đã cưu mang Con Thiên Chúa trong cung lòng mình với thái độ lắng nghe và vâng phục trọn vẹn. Nhờ đó, Lời Chúa mới như lửa bừng cháy thiêu đốt tâm hồn, thanh luyện những ý muốn cá nhân ích kỷ, mở lòng ta ra để đón nhận và trung thành thực thi thánh ý Thiên Chúa bằng những hành động dấn thân cụ thể. Một sự dấn thân bền bỉ và vô vị lợi, như Đức Maria đã vừa hạ sinh Con Thiên Chúa cho nhân loại, vừa tín trung bước theo Con Yêu Dấu của Chúa cho đến trọn đời.
Ước mong mỗi người chúng ta đều biết ý thức và khao khát trở nên thân nhân đích thực trong gia đình của Chúa. Để giữa dòng đời xuôi ngược, ta biết ý thức dành riêng những khoảng lặng cần thiết ở lại với Chúa, lắng nghe Lời Ngài, đồng thời “thai nghén” rồi hạ sinh Lời Chúa giữa đời qua những tâm tình thánh thiện, những lời nói ngọt ngào - dễ thương, và những hành động chan chứa tình yêu thương.
Joseph Thụ Nhân
