Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (6,30-35)

30 Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giê-su rằng: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? 31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời”. 32 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, 33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian”. 34 Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy”. 35 Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”.

Suy Niệm

Lương thực cho đời sống mới

Trải qua những lần cách ly xã hội vì đại dịch Covid 19, chúng ta thấy, các nhà chức trách yêu cầu toàn xã hội dừng hết tất cả các hoạt động, ngoại trừ những nhu yếu phẩm như lương thực thực phẩm và nước uống, ngoài ra tất cả các hoạt động sản xuất, các công việc không liên quan đến những nhu yếu phẩm đều phải dừng. Điều này cho thấy rằng nhu cầu căn bản nhất của cuộc sống không phải là vui chơi giải trí, nhưng là lương thực thực phẩm. Trong khi toàn xã hội bị đóng băng ngừng hoạt động thì việc cung cấp đồ ăn thức uống phải duy trì. Con người ta, trong lúc cần thiết không phải là ăn ngon mặc đẹp, nhưng là ăn cho no để qua ngày. Điều ấy nói lên rằng, để duy trì sự sống thể lý, chúng ta buộc phải có lương thực. Chúa Giêsu xưa kia, khi đi rao giảng Tin Mừng cũng nhận ra những nhu cầu cần thiết ấy của người dân và Ngài đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Tuy nhiên việc Chúa Giêsu cho dân chúng ăn không chỉ là cho họ ăn no bụng sống qua ngày, nhưng qua việc này, Chúa Giêsu chỉ cho mọi người thấy có một thứ lương thực mới mà Ngài mang đến, đó chính là lương thực trường sinh. Lương thực đó, chính là Ngài: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”. Đây là lương thực mới trong đời sống mới. Lương thực ấy bồi bổ cho tâm hồn chúng, mang lại ơn phúc dồi dào. Cũng như cơm bánh cần thiết cho đời sống thể lý, thì lương thực trường sinh là thiết yếu cho linh hồn chúng ta. Từ sự cần thiết của lương thực vật chất, chúng ta hiểu được sự cần thiết của lương thực thần thiêng.

Chúa Giêsu phục sinh mang lại cho chúng ta một đời sống mới. Trong đời sống ấy, Chúa ban cho chúng ta một món quà vô giá, chính là thân thể Ngài đã hiến ban cho nhân loại làm của ăn nuôi sống tâm hồn. Giá trị của một món quà có được nhận biết hay không còn phụ thuộc vào nơi người lãnh nhận. Có nhiều thứ cây cỏ, đối với người nông dân thì nó chẳng có giá trị gì, nhưng đối với một một dược sĩ thì nó lại là một vị thuốc quan trọng để chữa trị hay bồi bổ sức khỏe con người. Cũng vậy, đối với lương thực trường sinh, với người không biết thì không thể nhận ra giá trị cao quý của lương thực ấy, còn đối với người có đức tin thì nhận ra giá trị cao quý cho đời sống tâm hồn.

Mỗi người chúng ta là những người có đức tin, thế nhưng chúng ta tự hỏi, chúng ta có biết nhìn nhận ra giá trị cao quý của lương thực trường sinh mà Chúa ban cho chúng ta hay không? Sự nhận biết giá trị cao quý ấy chính là việc đón nhận với trọn niềm tin, với một sự cung kính và tâm tình tạ ơn. Món quà cao quý ấy nói lên tình yêu vô bờ mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta.

Xin cho mỗi người chúng ta biết nhận ra giá trị cao quý của Thánh Thể để chúng ta hằng biết khao khát đón nhận, và sống ơn cao quý ấy trong đời sống thường ngày. Amen

Lm. Phêrô Hoàng Văn Độ