✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 2,23-28)
23 Vào một ngày sabát, Đức Giêsu đi băng qua cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. 24 Người Pharisêu liền nói với Đức Giêsu : “Ông coi, ngày sabát mà họ làm gì kia ? Điều ấy đâu được phép !” 25 Người đáp : “Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao ? Ông Đavít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng ? 26 Dưới thời thượng tế Abiatha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.”
27 Người nói tiếp : “Ngày sabát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sabát. 28 Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sabát.”
Suy niệm
Trong cuộc sống xã hội hay Giáo Hội, lề luật là yếu tố không thể thiếu. Lề luật là những quy ước chung của toàn thể mọi người. Vai trò của nó là giúp cho trật tự của cuộc sống. Thế nhưng trong việc thực hành lề luật, đôi khi chúng ta lại cảm thấy rất khó chịu. Chúng ta nhìn lề luật như một chế tài buộc ta phải giữ. Cái nhìn đó chưa đúng với mục đích của lề luật. Hoặc khi thực hành lề luật, chúng ta lại thực hành cách máy móc mà quên đi tinh thần của lề luật. Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu cho ta cái nhìn đúng đắn đối với Lề luật.
Trong xã hội Do thái thời Chúa Giêsu, phái Pharisêu thực hành cách nhiệm nhặt. Họ giải thích luật cách tỉ mỉ để thực hành. Do vậy, từ luật giữ ngày Sabath, họ đã giải thích cặn kẽ được làm hay không được làm việc gì. Như thế ta mới hiểu tại sao họ lại phản đối việc các môn đệ Chúa Giêsu đi ngang qua cánh đồng bứt mấy bông lúa để ăn. Họ coi việc đó như là việc gặt hái lúa vậy. Theo đó, không được làm trong ngày Sabath. Đối với Chúa Giêsu, Ngài không biện minh cho các môn đệ của Ngài. Ngài dùng câu chuyện của vua David không phải biện minh cho những sai lầm của môn đệ, nhưng Ngài muốn nhắm đến tinh thần của Lề luật. Mục đích của Lề luật được thiết lập là vì con người chứ không phải để trấn áp con người. Lề luật giúp con người tốt hơn chứ không phải là một công cụ, một phương thế để người lãnh đạo dùng để thống trị nhân dân. Chúa Giêsu đã nói rõ điều này: “Ngày Sabath được tạo ra cho loài người chứ không phải loài người cho ngày Sabath” (Mc 2,27). Đây là mục đích rõ ràng của lề luật. Do vậy, lề luật không thể trở nên một rào cản nào đó cho con người. Như thế, Chúa Giêsu đã hướng mọi người nhìn lề luật trong tương quan tình yêu. Chỉ trong tình yêu, lề luật mới hữu dụng mà thôi.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết nhìn Lề luật của Chúa trong tương quang tình yêu để chúng con biết yêu mến luật Chúa truyền ban. Xin cho chúng con thực thi Lề luật Chúa với trọn vẹn lòng yêu mến. Amen
Lm. Phêrô Hoàng Văn Độ