
✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.(Mc 1,21-28)
21 Tại thành Caphácnaum, ngày sabát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy: 22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư.
23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 24 rằng: “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” 25 Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” 26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. 27 Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” 28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê.
Suy niệm
Sửng sốt trước Chúa
Sửng sốt (ἐκπλήσσω /ekplēssō) theo nguyên nghĩa Hy Lạp không chỉ là một sự ngạc nhiên thông thường, nhưng là một tác động mạnh mẽ khiến con người bị đánh bật ra, rơi vào trạng thái choáng váng. Đây là một chấn động nội tâm sâu xa, làm cho toàn thể tâm-thân đều bị xung động dữ dội và đánh mất thế cân bằng quen thuộc.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, những người lắng nghe Chúa Giêsu giảng dạy tại hội đường Ca-phac-na-um đều bị làm cho sửng sốt, vì cảm nhận được sự mới mẻ và uy quyền trong lời của Người. Hơn nữa, họ hoàn toàn bàng hoàng khi được chứng kiến Chúa trục xuất thần ô uế nhập vào một người ngay trong hội đường. Biến cố ấy đã giây nên một chấn động mạnh, khiến tâm-thân họ bị đảo lộn. Họ không còn an trí với những hiểu biết quen thuộc vốn được lãnh hội từ truyền thống các Rabbi trước kia nữa. Và chính trong sự chấn động ấy, họ đã dám vượt qua chính mình để trân trọng đón nhận lời giảng dạy mới mẻ, cùng quyền uy và sức mạnh vượt trên các thần ô uế của Chúa Giêsu (x. Mc 1,27).
Sự chọn lựa đón nhận của những người lắng nghe và chứng kiến uy quyền của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay là một chuyển động hoàn toàn tự nhiên, bởi Người là Ngôi Lời phát xuất từ Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật. Vì thế, lời của Người là Lời Thiên Chúa. Lời không bị giới hạn trong những tri thức nhân loại được truyền đạt từ đời này qua đời khác. Trái lại, lời Người luôn luôn mới mẻ, có sức lay động tới tận đáy thẳm lòng người, và có khả năng khỏa lấp mọi khát khao sâu xa nhất của con người. Uy quyền nơi lời Người cũng là quyền uy của Thiên Chúa, quyền tối thượng khiến mọi thần ô uế phải quy phục và mọi người cần cậy dựa vào để được giải thoát.
Ước mong mỗi người chúng ta cũng luôn biết sửng sốt khi lắng nghe Lời Chúa. Nhờ đó, ta được biến đổi để biết thanh tẩy lòng trí của mình theo Lời Chúa dạy, đồng thời can đảm dấn thân hành động theo những thúc bách của Lời ấy. Bởi vì Lời Chúa vẫn không ngừng ngỏ với chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Hơn nữa, Người vẫn không ngừng thực hiện những hành động kỳ vĩ và đầy uy quyền ngang qua những anh chị em bất toàn quanh ta. Và Người cũng muốn thực hiện tất cả nơi chính mỗi người chúng ta.
Joseph Thụ Nhân
