
✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.(Mt 6,7-15)
7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.
9 “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này :
‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
10triều đại Cha mau đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
11Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày ;
12xin tha tội cho chúng con
như chúng con cũng tha
cho những người có lỗi với chúng con ;
13xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.’
14 “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. 15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”
Suy niệm
Kinh Lạy Cha – Lời kinh của sự hiệp thông
Hôm nay, bài Tin Mừng theo thánh Mát-thêu (Mt 6,7-15) thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ biết cầu nguyện với kinh Lạy Cha. Đây là lời kinh mà ta luôn cất lên trong mọi cử hành phụng vụ, cũng như trong các giờ cầu nguyện. Được chính Chúa Giêsu truyền dạy, kinh Lạy Cha không chỉ là lời cầu nguyện mẫu mực và hoàn hảo nhất, mà còn là lời kinh của sự hiệp thông.
Trước hết, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ khởi đi từ lời thân thưa với Thiên Chúa là Cha. Lời thưa này vừa là lời tuyên xưng, vừa là dấu chỉ xác lập một tương quan thiết thân giữa Thiên Chúa với con người trong cầu nguyện. Từ đó, người cầu nguyện được dìu vào trong mối dây hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa. Họ dần cảm nghiệm và biết mang lấy tâm tình của Chúa Cha. Họ dần buông bỏ những lời khấn xin chỉ quy hướng về lợi ích riêng. Họ khao khát cho mọi người được nhận biết Danh Chúa, được đặt mình dưới quyền năng Thiên Chúa và thực thi thánh ý của Ngài. Nhờ đó, mọi người đều được ở lại trong sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa là Cha yêu thương và được thông phần vào sự sống viên mãn của Ngài.
Thứ đến, Chúa Giêsu không dạy các môn đệ thưa “Lạy Cha của con”, nhưng là “Lạy Cha chúng con” để ngay từ lời mở đầu, người cầu nguyện đã được đặt vào trong một cộng đoàn hiệp thông. Lời thưa này giúp người cầu nguyện ý thức mình là con cùng một Cha trên trời, được đón nhận cùng một mạch nguồn tình yêu và sự sống từ Cha yêu thương. Vì vậy, họ được liên kết và hiệp thông với nhau trong Chúa. Nhờ đó, họ hiệp chung trong mọi ước nguyện hướng về nhau. Họ biết khao khát lương thực hằng sống của Chúa, biết tha thứ cho nhau để được Chúa thứ tha, biết cậy dựa vào sự dẫn lối của Chúa theo đường ngay nẻo chính, và biết kêu cầu Ngài trước sự tấn công của sự dữ. Hơn nữa, khi biết tha thứ cho nhau, mọi người đều góp phần củng cố và làm sáng tỏ sự hiệp thông trọn vẹn trong Chúa.
Cách riêng, không phải ngẫu nhiên mà phụng vụ Hội Thánh đặt kinh Lạy Cha liền trước khi rước lễ. Bởi, nếu không thực sự khao khát được hiệp thông với Chúa và với anh chị em, ta không thể nên một với Chúa Giêsu Kitô trong màu nhiệm Thánh Thể để được sống muôn đời.
Vì thế, khi chung lời cầu nguyện với kinh Lạy Cha, mỗi người chúng ta được mời gọi hãy ý thức đặt mình trong sự hiệp thông với Thiên Chúa là Cha, đồng thời biết khao khát và kiến tạo sự hiệp thông trọn vẹn với nhau trong Chúa. Nhờ đó, tất cả đều được thông phần vào sự sống của Chúa hôm nay và mãi mãi.
Joseph Thụ Nhân
