
✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.(Lc 36-40)
36 Khi ấy, có một nữ ngôn sứ là bà Anna, con ông Pơnuên, thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem.
39 Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Nadarét, miền Galilê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.
Suy niệm
Luôn đặt trọn tin – yêu – hy vọng vào Chúa
Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca đã khắc ghi lại cho chúng ta chân dung của nữ ngôn sứ Anna, một người phụ nữ can đảm, luôn đặt trọn tin – yêu – hy vọng vào Đấng Cứu Thế sẽ được hạ sinh cho nhân loại.
Theo trình thuật Tin Mừng, bà Anna được ghi nhận đã kết hôn và sống với chồng khoảng bảy năm, sau đó ở góa khi còn rất trẻ. Lúc gặp Hài Nhi Giêsu trong Đền Thờ, bà đã tám mươi tư tuổi. Như thế, bà đã phải trải qua nhiều thập niên sống trong cảnh góa bụa, phải đối diện với biết bao khó khăn, thiệt thòi và tủi hổ. Tuy nhiên, thay vì buông xuôi hay than thân trách phận, bà đã chọn cho mình một lối sống trung tín và đầy can đảm: gắn bó với Đền Thờ, liên lỉ ăn chay cầu nguyện, và đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa (x. Lc 2,37b).
Lối sống trên của nữ ngôn sứ Anna tựa như chiếc chìa khóa vạn năng có ba cạnh, mà bà đã miệt mài rèn giũa suốt cuộc đời dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, bà đã mở được cánh cửa ân sủng để bước vào sự bình an và khôn ngoan của Thiên Chúa. Thánh Thần Chúa đã cho bà được thấu hiểu các mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa, đồng thời làm cho bà trở thành một ngôn sứ độc đáo trong Tân Ước. Cách đặc biệt, bà đã được gặp Đấng Cứu Thế, nhận biết Người và loan báo cho những người đang mong chờ ơn cứu độ biết rằng: Lời Thiên Chúa hứa nay đã được thực hiện.
Đời sống chứng tá của nữ ngôn sứ Anna không chỉ là gương mẫu đáng noi theo, mà còn là lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho mỗi người. Qua đó, chúng ta được mời gọi hãy biết đặt trọn tin – yêu – hy vọng vào nơi Chúa, đồng thời can đảm sống đúng theo đường lối Ngài. Nhờ vậy, đời sống của chúng ta được nhận diện qua những dấu chỉ cụ thể: luôn hiệp thông với Hội Thánh qua cộng đoàn đức tin mình thuộc về; kiên trì cầu nguyện và biết chay tịnh trước những quyến rũ của tội lỗi, cùng lợi lộc trần gian; trung thành thờ phượng Thiên Chúa trong chân lý và bác ái. Hơn nữa, tất cả những dấu chỉ này phải được trổ sinh trên nền tảng là lòng yêu mến Lời Chúa, được thể hiện qua việc siêng năng lắng nghe, suy niệm và thực thi Lời Ngài trong đời sống hằng ngày.
Ước gì mỗi người chúng ta đều biết cưu mang Lời Chúa trong lòng qua việc siêng năng đọc và suy niệm. Nhờ đó, ta có thể hạ sinh Lời Chúa cách sống động trong đời mình qua việc dấn thân loan báo Tin Mừng cho mọi người. Để khi cuộc sống trần gian khép lại, ta được cùng sánh bước bên nhau về cõi phúc đời đời…
Joseph Thụ Nhân
