Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (16,13-19)
13 Khi ấy, Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?”. 14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ”. 15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. 17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá nước trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”.
Suy Niệm
Đoạn Tin Mừng hôm nay được diễn ra trong khung cảnh tại Xê-da-rê Phi-líp-phê, thuật lại việc Đức Giêsu trao lại quyền bính cho Tông đồ Phêrô, để ông thay mặt Người lãnh đạo Hội Thánh. Trước khi được trao quyền bính đó, Phêrô cùng những người đi theo Đức Giêsu đã được Người chất vấn hai câu hỏi: “Người ta nói Con Người là ai?” (Mt 16,13) và “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15). Với câu hỏi thứ hai, Phêrô, phát ngôn viên của nhóm đã mạnh dạn tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Sau lời tuyên xưng này của Phêrô, Đức Giêsu đã nhận ra dấu chỉ nơi Phêrô mà Chúa Cha đã mặc khải nơi ông, vì thế Đức Giêsu đã chọn Phêrô là người đứng đầu nhóm mười hai môn đệ và là ‘đá tảng’ để Ngài xây dựng Hội Thánh của Ngài.
Hôm nay, mừng kính lễ lập tông tòa thánh Phêrô, chúng ta xác tín chính Thiên Chúa đã chọn thánh Phêrô và các đấng kế vị là các Đức Giáo hoàng vào vị trí người đứng đầu để hướng dẫn toàn thể Giáo Hội trong cuộc lữ hành trần thế. Thiên Chúa đã trao quyền ‘giảng dạy và giáo huấn’, ‘cầm buộc và tháo cởi’ cho các ngài.
Nhân ngày mừng lễ, Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng về Đức Thánh Cha Phanxicô, đấng kế vị thánh Phêrô. Ngài là vị cha chung của Giáo Hội, với trách nhiệm cao cả nhưng cũng đầy gian khó là chăm sóc và hướng dẫn dân Chúa khắp nơi. Với tấm lòng của những người con thảo, chúng ta hãy yêu mến, vâng lời và siêng năng cầu nguyện cho ngài.
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thành