✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu (Mt 11,25-27)
Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”
SUY NIỆM
“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (Mt 11,25)
Sứ điệp Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của Người mặc lấy tâm tình đơn sơ nhỏ bé, cậy dựa và tín thác vào tình yêu của Chúa Cha, từ đó để cho thánh ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời, hầu xứng đáng là công dân Nước Trời.
Ba năm đi rao giảng công khai, Chúa Giêsu đã chọn lựa những con người nhỏ bé tầm thường, ít học, không được xã hội trọng dụng như Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan để mạc khải mầu nhiệm Nước Thiên Chúa và sai đi loan báo Tin Mừng. Trong số các tông đồ cũng có những người tài ba, học thức được Chúa kêu gọi như Mátthêu hay Phaolô nhưng các ngài nhìn nhận được sự giới hạn và khiếm tốn của bản thân trước sự vĩ đại của Thiên Chúa để từ đó một lòng tin tưởng phó thác trên hành trình loan báo Tin Mừng Nước Trời của người môn đệ.
Cuộc sống hôm nay, dường như con người luôn mong muốn được nổi bật, được trở lên vĩ đại để khẳng định giá trị bản thân, tự hào cho mình là khôn ngoan thông thái. Khi có thái độ như vậy thì chính con người đã tự khép cánh cửa lòng mình với mầu nhiệm Nước Trời.
Xin Chúa hãy uốn nắn thái độ sống của chúng con trước những xu hướng đề cao cá nhân, tự cao tự đại, giúp chúng con biết sống đơn sơ khiêm nhường hầu có thể cảm nghiệm được mầu nhiệm Nước Chúa ngay tại trần gian này. Amen
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thành