Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 6,7-15)

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.

9 “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này:

‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,

xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,

10triều đại Cha mau đến,

ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

11Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;

12xin tha tội cho chúng con

như chúng con cũng tha

cho những người có lỗi với chúng con;

13xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,

nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.’

14 “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. 15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”

Suy Niệm

TÂM TÌNH CẦU NGUYỆN TRONG MÙA CHAY

Trong Mùa chay thánh này, chúng ta được Chúa mời gọi mỗi người chúng ta thực hành cách đặc biệt các việc đạo đức như cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Điều Chúa Giêsu mời gọi, xét về hình thức bên ngoài thì không có gì mới lạ đối với các tôn giáo khác nhưng điều mới mẻ mà Chúa Giêsu mang đến là chiều kích nội tâm khi thực hành những việc ấy. Khi thực hành những việc ấy đừng làm cách phô trương để cho người khác thấy để họ khen ngợi mình nhưng hãy làm cách kín đáo vì Thiên Chúa là Đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ nhận biết những việc ấy. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu một lần nữa khi dạy các môn đệ cách cầu nguyện, là “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin”. Điều quan trong không phải là khi cầu nguyện thì nói điều gì nhưng là tâm tình trong cầu nguyện. Khi cầu nguyện là bước vào mối tương quan trong đức tin hướng về Thiên Chúa. Khi cầu nguyện không phải là chúng ta xin xỏ điều này điều kia nhưng trước hết phải là sống theo đường lối của Chúa. Vì thế lời kinh Chúa Giêsu dạy chúng ta, trước hết những điều chúng ta cầu nguyện là hướng về Thiên Chúa là bước đi trong đường lối của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã từng mời gọi các môn đệ: “trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn những thứ khác Người sẽ ban cho”. Đường lối của Chúa thể hiện tình thương của Chúa. Vì thế, khi cầu nguyện, là chúng ta xin Chúa dắt chúng ta đi trên đường lối của Ngài. Khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta bước vào một quỹ đạo của tình yêu thương mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Trong quỹ đạo này, chúng ta cũng được mời gọi tỏ bày tình yêu thương đối với người khác. Quỹ đạo ấy chính là lãnh nhận và trao ban. Vì thế, trong lời kinh Chúa dạy: “xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con”, chúng ta nằm trong quỹ đạo của sự tha thứ, một mặt chúng ta vẫn là người được ơn tha thứ, mặt khác, chính chúng ta cũng là những người tha thứ cho kẻ khác vì Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Vì: “nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em”.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cùng xem lại đời sống cầu nguyện của mình như thế nào cho đẹp lòng Chúa. Những kinh nguyện chúng ta đọc hàng ngày là những lời cầu nguyện, nhưng chúng ta cần nội tâm hóa những lời cầu nguyện ấy. Điều này có nghĩa là chúng ta cần hiểu rõ về những lời kinh chúng ta đọc. Miệng chúng ta đọc những lời kinh nhưng tâm phải suy và hướng lòng lên Chúa. Chúng ta hãy để cho Lời Chúa hướng dẫn và định hình đường lối cuộc đời chúng ta qua những suy nghĩ, hành động và những lời cầu nguyện. Chúng ta cần nối kết với Ngài qua lời của Ngài để lắng nghe là suy niệm Lời Ngài. Thánh Ambrose (339-397 AD) đã nói lý do tại sao chúng ta nên dành giờ để đọc Kinh Thánh để lắng nghe Đức Kitô nói với chúng ta: “Chúng ta có bận tâm với Đức Kitô không? Tại sao chúng ta lại không nói chuyện với Ngài? Bằng việc đọc Kinh thánh chúng ta lắng nghe Đức Kitô”.

Lạy Chúa xin cho mỗi người chúng con luôn hướng lòng lên Chúa trong cầu nguyện mỗi ngày để chúng con luôn ở gần bên Chúa. Amen

Lm. Phêrô Hoàng Văn Độ