✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 18,1-5)
1 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.
5 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.”
Suy niệm
TRỞ NÊN NHỎ NHẤT SẼ THÀNH NGƯỜI LỚN NHẤT!
Ở nước trần gian này, người lớn nhất thường là người có uy thế và quyền năng trên mọi người. Nhưng trong Nước Trời thì lại không thế. Theo Đức Giêsu, qua hình ảnh một em bé trong bài Tin Mừng hôm nay, Người quả quyết: kẻ nhỏ nhất sẽ là người lớn nhất.
Thực ra, nơi em bé chẳng có gì lớn lao, bởi những gì em có chỉ là bé nhỏ. Tuy nhiên, em lại trở nên lớn lao khi em đặt trọn niềm tin và phó thác nơi cha mẹ. Em chẳng có gì, nhưng qua và nhờ cha mẹ, em có tất cả.
Đức Giêsu đã dùng hình ảnh này để nói về tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Khi con người biết sống tâm tình của một em bé với Chúa Cha, như em bé sống với cha mẹ mình, thì chính lúc đó họ trở nên lớn lao. Thật vậy, những ai tin tưởng và phó thác nơi Chúa, Người sẽ làm cho họ những điều cao cả. Bởi vậy, Đức Giêsu đã quả quyết: “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời” (c.4).
Đường lối Tin Mừng ấy đã được Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu sống một cách trọn vẹn trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Ngài gọi đó là “con đường thơ ấu thiêng liêng”, “con đường nhỏ”, nhưng lại là con đường nên trọn lành bằng sự phó thác và tình yêu. Con đường nhỏ ấy tựa như chiếc thang máy đưa ngài về trời: “Lạy Chúa, thang máy đưa con lên thiên đàng là hai cánh tay của Chúa. Bởi vậy, con chẳng cần phải lớn nữa, con cứ nhỏ bé là hơn, và càng ngày con càng phải nhỏ bé hơn nữa” (T. Têrêsa Hài Đồng Giêsu)
Trong đời sống hằng ngày, và ngay cả trong đời sống đạo, con người hay bị cám dỗ “muốn làm lớn”, “thích hơn người” và cũng từ đó mà nảy sinh muôn vàn giống tội. Người Kitô hữu được mời gọi trở nên lớn trong Nước Trời, chứ không phải lớn theo thước đo của đời này.
Phần thưởng lớn trong Nước Trời sẽ dành cho những ai sẵn lòng đi trên con đường nhỏ bé mà Đức Giêsu đã đi, và Thánh Têrêsa đã họa lại cách sống động trong chính cuộc đời bé nhỏ của mình: Trở nên nhỏ nhất sẽ thành người lớn nhất.
Chứng Nhân
