Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (1,39-55)

Khi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói :

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người g
iàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con c
háu đến muôn đời.”

Suy Niệm

ĐẤNG TOÀN NĂNG ĐÃ LÀM CHO TÔI BIẾT BAO ĐIỀU CAO CẢ

Năm Giáp Thìn 2024 đang dần khép lại với những thời khắc cuối cùng. Đây là dịp mà mỗi người chúng ta nhìn lại một năm với biết bao hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Theo truyền thống văn hóa tốt lành của người Việt, Tất Niên là dịp để mọi người ngồi lại cùng nhau, bày tỏ lòng biết ơn, bỏ qua cho nhau những thiếu sót lầm lỡ trong năm cũ, và cùng hướng tới một tương lai đầy hy vọng. Đối với các Kitô hữu, Tất Niên là dịp để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và tri ân mọi người, đồng thời cầu xin Chúa tha thứ và tiếp tục ban ơn nâng đỡ cho năm mới sắp tới.

Tin Mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta mẫu gương tuyệt vời về tâm tình tri ân cảm tạ, đó là Đức Trinh nữ Maria. Mẹ cất lời tạ ơn Chúa vì hồng ân được chọn gọi, vì Chúa đã cho Mẹ được cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài. Mẹ tạ ơn vì những điều lạ lùng mà Chúa đã thực hiện nơi Mẹ, nhất là biến cố Ngôi Hai Thiên Chúa ngự đến trong cung lòng. Mẹ khiêm hạ tạ ơn Chúa vì Người đã đoái thương nâng đỡ thân phận nữ tỳ hèn mọn. Lời tạ ơn sâu thẳm nhất mà Mẹ cất lên là khi Mẹ đứng dưới chân Thập Giá trên đỉnh đồi Canvê. Nơi đây, Mẹ đã đại diện cho nhân loại dâng hy lễ Tạ Ơn đầu tiên của Chúa Giêsu - Con yêu dấu của Mẹ trên bàn thờ Thập Giá.

Chân dung của Đức Maria trở thành khuôn mẫu cho các tín hữu và mời gọi chúng ta sống tâm tình tạ ơn trong mọi cảnh huống cuộc đời, biết cộng tác với ơn Chúa bằng lời thưa ‘xin vâng’, ‘vội vã’ đem Chúa đến cho anh chị em bằng chính đời sống chứng tá của mình. Nhìn lại một năm đã qua, chúng ta nhận ra mọi biến cố lớn nhỏ đều có bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Chính vì thế, chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của Đức Maria mà chúc tụng tạ ơn rằng:

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

Thần trí tôi hớn hở vui mừng…

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”

(Lc 1,46-47.49)

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thành