Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (13,16-17)

16 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. 17 Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe”.

Suy niệm

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta về mối phúc người môn đệ nhận được đó là: “thấy”, và “nghe”; “Phúc cho mắt anh em vì được thấy, cho tai anh em vì được nghe” (c16). Các môn đệ được phúc vì đã tin và được trực tiếp nghe lời Chúa Giêsu giảng dạy, được chứng kiến cuộc sống cũng như những điềm thiêng dấu lạ Ngài làm. Nói cách khác, nhờ tin và dấn bước theo Chúa Giêsu mà các môn đệ được nghe được thấy tường tận về mầu nhiệm Nước Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu, bởi Ngài là hiện thân của Thiên Chúa giữa nhân loại.

Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ kính thánh Gioakim và thánh Anna là song thân của Đức Maria. Tuy Thánh Kinh không nhắc tới hai vị thánh này nhưng theo truyền thống Giáo Hội, ông bà là những người đạo hạnh, thành tâm tuân giữ luật Chúa, yêu mến, lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa trong cuộc đời. Dù già nua vì tuổi tác mà chưa có con nhưng ông bà vẫn một lòng cậy trông phó thác với niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Thiên Chúa đã đoái thương, đáp lại lời khẩn cầu của ông bà mà ban cho người con yêu dấu là Maria. “Xem quả thì biết cây”, nhân đức tin cậy mến của Đức Maria là hình ảnh phản chiếu chân thực nơi mẫu gương của hai thánh Gioakim và Anna. Nhờ luôn tin tưởng, yêu mến lắng nghe và thực thi thánh ý Chúa trong sự đơn sơ âm thầm mà hai thánh Gioakim và Anna đã đem lại phúc lành cho muôn dân khi sinh hạ Mẹ Đấng Cứu Thế.

Lạy Chúa, xin Chúa nhận lời hai thánh Gioakim và Anna chuyển cầu mà ban cho chúng con thêm ơn đức tin để được hưởng phần phúc như các môn đệ khi xưa là “thấy” được Thiên Chúa nơi Giáo Hội, nơi anh chị em và nghe được hiểu được sứ điệp của Chúa nơi Lời của Ngài. Amen

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thành