✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.(Lc 1,26-38)

26 Khi ấy, bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”

35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Suy niệm

Năm 1854, Đức Giáo Hoàng Piô IX đã ban hành Tông hiến Ineffabilis Deus, long trọng tuyên tín Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội là một tín điều đức tin. Đây không chỉ là một định tín mới, nhưng là sự đáp lại truyền thống tôn kính lâu đời và những suy tư thần học qua nhiều thế kỷ. Khi công bố tín điều này, Đức Thánh Cha dùng đến thẩm quyền tối cao trong huấn quyền của mình, buộc mọi tín hữu chấp nhận và tin nhận chân lý ấy.

Đức Maria là một thụ tạo của Thiên Chúa vì thế Mẹ cũng cần một Đấng Cứu Độ như mọi người. Nhưng khác với chúng ta là những người được sạch tội nguyên tổ nhờ Bí tích Thanh Tẩy thì Mẹ được cứu bằng đặc ân là được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu. Ơn cứu độ của Chúa Giêsu đã chạm đến Mẹ cách trọn vẹn và sớm nhất trong mọi loài thụ tạo.

Kinh Thánh đã gợi mở về Mẹ từ trang đầu của sách Sáng Thế, nơi “người phụ nữ” được đặt đối nghịch hoàn toàn với con rắn (x. St 3,15). Mẹ cũng là Hòm Bia Giao Ước Mới, nơi Thiên Chúa cư ngụ. Trong bài Tin Mừng hôm nay, lời chào “Kính mừng, đầy ơn phúc” (x. Lc 1,28) của Sứ thần Gabriel chỉ xác nhận điều ấy: ân sủng đã bao phủ Mẹ đến mức không còn chỗ cho tội lỗi.

Trong ngày lễ Vô Nhiễm, chúng ta hãy dâng Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội lòng biết ơn và sự tín thác. Xin Mẹ gìn giữ tâm hồn ta trong sự tinh tuyền, và giúp ta sống tiếng “Xin vâng” nhỏ bé của mình mỗi ngày.

Lm Phêrô Nguyễn Văn Thành