✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 4, 12-17.23-25)
12 Khi ấy, Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. 13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, 14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói: 15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! 16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.
17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”
23 Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. 24 Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ. 25 Từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người.
Suy niệm
Trong đêm Giáng Sinh, nơi cánh đồng Belem, các thiên sứ đã cất cao lời ca: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” (Lc 2,14). Hài Nhi Giêsu là vinh quang của Thiên Chúa đến ở cùng nhân loại, Ngài là Hoàng tử Hòa bình (x. Is 9,5), mang bình an đến cho nhân loại. Sứ mạng của Đấng Cứu thế là mang lại sự bình an cả bên trong tâm hồn và ngoài cuộc sống. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta được chiêm ngắm về Chúa Giêsu, Đấng an ủi và chữa lành cho con người. Thánh sử Matthêu đã nói đến sự xuất hiện của Chúa Giêsu như là ánh sáng chiếu soi vào đời sống nhân loại như lời tiên báo của Isaia. Ánh sáng ấy chiếu soi vào cõi lòng mỗi người để nhờ đó con người nhận ra Chúa và sám hối. Lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu là lời mời gọi “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17). Sự hiện diện của Nước Trời, hay nói cách khác, đó là vinh quang của Thiên Chúa được chiếu tỏa trên trần gian ngang qua những lời giảng dạy và sự chữa lành. Lời giảng dạy soi sáng, chữa lành tâm hồn u tối. Sự chữa lành các bệnh tật cất đi những đau khổ thể lý. Chúa Giêsu không giảng dạy về một Nước Thiên Chúa xa vời nhưng rất gần gũi với cuộc sống, đó chính là sự xoa dịu những nỗi đau thể xác. Tin Mừng nói rất rõ về điều này: “Chúa Giêsu … rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân”. Việc chữa lành mọi bệnh tật chính là hiện thực hóa Tin Mừng Nước Trời cho mọi người. Như thế, vinh quang Nước Thiên Chúa chính là cuộc sống con người chúng ta được bình an, hay nói như thánh Irênê: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống.”
Xưa kia Chúa Giêsu đã đến trần gian, kéo gần vinh quang của Thiên Chúa đến với con người trong sứ mạng của Ngài. Ngày nay, mỗi người chúng ta được tiếp nối sứ mạng của Chúa, chúng ta được mời gọi, ngang qua đời sống của người môn đệ mà đem Chúa đến với mọi người. Đời sống ấy chính là tâm tình hòa bình, bác ái, yêu thương.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ lộ vinh quang của Thiên Chúa qua trọn đời sống sứ mạng của Ngài, xin cho mỗi người chúng con, bằng đời sống chứng tá, trở nên phản chiếu ánh sáng tình yêu Chúa đến cho mọi người. Amen
Lm. Phêrô Hoàng Văn Độ